Làng Blah: Đong đầy tình Chúa – Tình người (Tu xá K'Nai)
E. Đặng Oanh
Làng Blah: Đong đầy tình Chúa – Tình người
Vào lúc 8g00 sáng ngày 11/9/2022 chiếc xe máy cày đã xuất phát tại tu xá K’Nai, chiếc xe này có nhiệm vụ chở 3 Dì cùng với những phần quà đã được chuẩn bị đi đến một vùng dân cư mới có tên là Blah.
Chiếc xe đã sẵn sàng lên đường với tiếng kêu của chiếc thùng xe do đường gồ ghề, hòa chung với tiếng cười nói vui vẻ của chị em trong tu xá, đã làm con đường tràn ngập tiếng reo vui.
Cho dẫu con đường có gập ghềnh, có những hố sâu tưởng chừng như những hố bom của thời kháng chiến, có những con dốc thẳng đứng khiến người đi như muốn chùn bước, thế nhưng tình yêu, lòng nhiệt thành đã thôi thúc chị em trong tu xá K’Nai vẫn vui ca khúc hát tình yêu trên con đường gập ghềnh.
Hai tiếng đồng hồ trên đường hành quân, cuối cùng chiếc xe máy cày đã dừng lại tại nơi muốn đến. Khi đến vùng đất này, bỗng dưng khóe mắt nó cay cay, và lòng nó bỗng thốt lên rằng. Lạy Chúa, tại sao vẫn có những cảnh nghèo khổ cùng cực như vậy. Phải chăng, đây là điều mà Chúa muốn các nữ tu của Chúa đến bù đắp cho họ.
Họ thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần, điều mà làm nó không ngớt suy nghĩ. Trong các gia đình mà Dì Bề trên tu xá dẫn chị em nó đến thăm, gia đình mà để lại trong lòng nó nhiều cảm xúc đau thương của một kiếp người, đó là gia đình có 2 người con trai bị tàn tật. Người cha già ngày đêm vất vả làm rẫy nuôi con.
Cần lắm những tấm lòng rộng mở, cần lắm một tình người nâng đỡ, lời thăm hỏi, động viên cũng làm cho lòng người ấm lên. Chính tình yêu sẽ khiến người ta có niềm tin tưởng, có hy vọng vào thế giới này.
Lạy Chúa, Chúa biết rõ trên thế giới này còn rất nhiều cảnh đời éo le, cùng cực. Chúa muốn chúng con là những cánh tay nối dài của Chúa. Đem tình yêu, tình người đến những người bất hạnh, đem niềm vui cho những ai còn sầu khổ. Xin Chúa, ban cho con, là nữ tì của Chúa, được lòng mến, lòng can đảm, sự dấn thân để trao ban một cách quảng đại. Ước gì qua chính những nghĩa cử yêu thương, họ sẽ nhận ra Chúa là Cha giàu lòng thương xót, là Thiên Chúa của tình yêu.
COMMENTS