K’Nai– Một hành trình mới

SHARE:

K’Nai– Một hành trình mới

Elizabeth Đặng Oanh
K’Nai– Một hành trình mới

Ngày 27/8/2022 nó đã bắt đầu lên đường thi hành sứ vụ tại cộng đoàn K’Nai. Nó đã được nghe tên K’Nai từ hồi còn đệ tử, nó luôn ao ước được một lần lên đó. Và điều mong ước đã thành hiện thực, không chỉ là lên thăm, nhưng nó đã chính thức là thành viên của cộng đoàn này. 

Chuyến xe khởi hành từ Sài Gòn vào lúc 11g30 trưa. Ngồi trên xe mà trong lòng nó biết bao cảm xúc dâng trào, vừa sợ vừa mừng. Sợ vì đường quá xa, lần đầu đi mà nói lại nó say xe, nó không biết là mình có đủ tỉnh táo để đến nơi không? Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có một niềm vui lớn hơn. Chính niềm vui này giúp nó vượt thắng nỗi sợ hãi để mạnh dạn tiến lên trong niềm tin và tình yêu. Nó vui vì được đến phục vụ tại cộng đoàn trong làng K’Nai. Nó sẽ được tiếp xúc – gặp gỡ giúp đỡ những người đồng bào dân tộc. Suy nghĩ đó đã làm nó phấn khởi trong lòng. 

Đúng 7g00 tối nó đã đến cộng đoàn. Thật cảm động, khi Dì Bề trên, quý chị trong cộng đoàn rất vui vẻ, quan tâm hỏi thăm nó. Điều này đã làm cho sự mệt mỏi khi đi đường dường như tan biến mất. Thay vào đó tràn ngập tình yêu thương của một gia đình. 

Lúc này đã là 4 ngày qua đi từ khi nó đến cộng đoàn. Mọi sinh hoạt trong ngày nó đang dần quen. Ở đây không khí thật trong lành và thoáng đãng. Nó chỉ cần phóng tầm mắt ra xa một chút là nó có thể thấy màu sẫm đen của những núi đồi trước mặt. Cái se lạnh của mỗi buổi mai và khi chiều tà càng làm tăng thêm hơi ấm của tình người. Sự chân chất thôn quê, mộc mạc của người dân nơi đây như một hơi ấm làm tan đi cái lạnh bên ngoài. 

Bỗng trong lòng nó thốt lên “Thiên Chúa thấy thế là tốt đẹp”. Thật vậy, mọi sự thuở ban đầu Thiên Chúa tạo dựng nên trời đất và con người đều tốt đẹp. Nhưng sự tốt đẹp đó chính con người đã đánh mất khi lạm dụng sự tự do mà Thiên Chúa ban để làm những điều sai trái. Và bản thân nó là một tu sĩ của Chúa, thì nó cần làm cho sự tốt đẹp của Thiên Chúa sinh hoa trái. Sứ mạng của nó ở nơi đây và ngay lúc này là nó cần làm chứng cho Chúa, qua chính sự hiện diện của bản thân, qua những công tác mà Bề trên cộng đoàn đã giao phó. Làm mọi sự tất cả vì tình yêu chứ không vì lợi ích của bản thân. Nó ý thức rằng, khi nó được đeo trên tay chiếc nhẫn của giao ước, là kể từ giây phút đó, nó đã hoàn toàn thuộc về Chúa một cách trọn vẹn. Thuộc về Chúa qua sự hướng dẫn của Hội dòng. 

Nó đã hứa với lòng mình sẽ sống đúng là một tu sĩ đích thực, vì vậy nhiệm vụ của một tu sĩ chân chính quả là một hành trình dài, rất cần ơn Chúa, cũng như sự nỗ lực của bản thân mỗi ngày. Dù đã trải qua các giai đoạn huấn luyện, nhưng bây giờ nó có một vị huấn luyện tối cao là chính Chúa. Chỉ một mình nó với Chúa mà thôi. Nó tin rằng, dù đường dài có gian nan, có nhiều khúc quanh co, nếu theo bản tính tự nhiên thì sẽ dễ làm người ta chùn bước, thế nhưng có Chúa song hành thì không có gì ngăn cản lòng can đảm để sẵn sàng ra đi. 

Tiếng núi rừng và tiếng người dân tộc đang gọi nó phía trước!


COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,191,Cộng Đoàn,759,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1037,Hội Thánh,307,Kiến Thức,71,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1214,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4623,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,521,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,951,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: K’Nai– Một hành trình mới
K’Nai– Một hành trình mới
K’Nai– Một hành trình mới
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8XjNc-8_9RD2wjUpf_hFvx9pqfhSu0ndK7lmc9fecUtJD4-3BTb5tivQ3aLfvgyWAyxUCAOzQkmzYBRPZGllwu5q3Xw7JLWACHEDTW_wsuZ6t03dO2qkNvJQy_PxZJafOGl27TtoYlFKdE0dPmBd8nt14v3EBR0e-uWXT4FiF0zc5dss6ix62rp4P/w694-h505/1%20-%20Tham%201.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh8XjNc-8_9RD2wjUpf_hFvx9pqfhSu0ndK7lmc9fecUtJD4-3BTb5tivQ3aLfvgyWAyxUCAOzQkmzYBRPZGllwu5q3Xw7JLWACHEDTW_wsuZ6t03dO2qkNvJQy_PxZJafOGl27TtoYlFKdE0dPmBd8nt14v3EBR0e-uWXT4FiF0zc5dss6ix62rp4P/s72-w694-c-h505/1%20-%20Tham%201.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/09/knai-mot-hanh-trinh-moi.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/09/knai-mot-hanh-trinh-moi.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content