Giuse Bùi Văn Toàn, FD - Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba tuần XXV thường niên
Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành. (Lc 8:21)Giuse Bùi Văn Toàn, FD
Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba tuần XXV thường niên
Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? (Mt 12:48)
Đây là câu hỏi mà Chúa Giê-su đặt ra để hỏi những người đang nghe Chúa giảng dạy. Câu hỏi này chỉ dành cho những người cùng thời với Chúa Giê-su và các môn đệ của Người, hay Chúa cũng đặt ra để hỏi mọi người trong thế hệ chúng ta?
Câu hỏi này chắc chắn cũng dành cho chúng ta nữa, vì chúng ta cũng là môn đệ của Người, là những người tin Chúa Giê-su Ki-tô là Đấng Cứu Thế.
Bài Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca trình thuật lại một hôm Chúa Giê-su đang giảng dạy cho dân chúng:
"Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” Người đáp lại: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."
Nghe bài Tin Mừng hôm nay, xem ra Chúa Giê-su không quan tâm gì mấy đến mẹ của mình. Nếu như Đức Mẹ nghe thấy lời Chúa Giê-su nói như vậy, Đức Mẹ có buồn hay không?
Chắc chắn Đức Mẹ không buồn, vì Mẹ Maria biết rõ ràng: Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa.
Khi Đức Mẹ hạ sinh Chúa Giê-su nơi máng cỏ Bê-lem, thì cả đoàn ngũ Thiên thần ca hát mừng Con Thiên Chúa giáng trần, rồi các mục đồng đến kính viếng và kể lại được Thiên thần báo tin. Kinh Thánh ghi lại rằng: "Khi nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng." (Lc 2,19).
Rồi khi Chúa Giê-su được mười hai tuổi, Đức Mẹ và Thánh Giuse đưa Người lên Jerusalem mừng Lễ vượt qua. Xong kỳ lễ, Đức Mẹ lạc mất Con, khi trở lại đền thờ, thì thấy Con mình đang ngồi giữa các thầy kinh sư và luật sĩ để nghe và đặt câu hỏi.
Khi Đức Mẹ hỏi Chúa Giê-su: Sao Con để cha mẹ phải lo lắng? Chúa Giê-su trả lời: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bồn phận ở nhà Cha con sao? " (Lc 2,49). Nghe những lời này Đức Mẹ chẳng những không buồn, mà còn vui mừng. Bởi Đức Mẹ đã được Sứ thần Gabriel báo cho biết trước, con của bà sinh ra là Con Đấng Tối Cao, là Con Thiên Chúa; và biết Con mình đang thi hành sứ mạng mà Thiên Chúa Cha trao phó.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su nói: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành." (Lc 8,21).
Bài đọc thứ nhất hôm nay, sách Châm ngôn dạy chúng ta sống Lời Chúa, không chỉ với dáng vẻ bề ngoài, không chỉ đọc kinh lâu giờ, mà phải đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống: "Con người cho lối sống của mình là ngay thẳng, nhưng ĐỨC CHÚA thấu suốt tâm can. Thực thi điều công minh chính trực thì đẹp lòng ĐỨC CHÚA hơn là dâng hy lễ." (Cn 21,2-3)
Nghe lời Thiên Chúa, để biết Thiên Chúa là "TÌNH YÊU" và đem ra thực hành, là yêu mến người thân cận như chính mình.
Thánh Gia-cô-bê cho chúng ta biết, những kẻ yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi là những ai:
"Thưa anh em, ai bảo rằng mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Đức tin có thể cứu người ấy được chăng? Giả như có người anh em hay chị em không có áo che thân và không đủ của ăn hằng ngày, mà có ai trong anh em lại nói với họ: “Hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no”, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có ích lợi gì? Cũng vậy, đức tin không có hành động thì quả là đức tin chết. (Gc 2,14-17)
Như vậy, để được trở nên những người "em bé nhỏ" của Chúa Giê-su, Đấng cứu chuộc chúng ta, thì chúng ta phải lắng nghe lời Người và thực hành lời Chúa dạy.
Lạy Chúa Giê-su, xin ban thêm đức tin cho con, xin mở tai con, để con lắng nghe Lời Chúa, xin Lời Chúa ở lại trong tim con, và xin ban ơn can đảm, để con đem Lời Chúa ra thực hành trong đời sống. Amen.
Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)
COMMENTS