Lm Vincent Nguyễn An Ninh: Suy niệm Chúa nhật XX thường niên - C
Lm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy niệm Chúa nhật XX thường niên - C
Suy niệm Phúc Âm: Lc 12:49-53
“Thầy xuống thế gian không phải để đem sự bình an, nhưng đem sự chia rẽ: Cha sẽ chống đối con trai. Con gái sẽ chống lại mẹ. Nàng dâu sẽ chống đối mẹ chồng.”. Thế nghĩa là thế nào?
Chỗ khác Chúa đã nói “Thầy ban cho các con sự bình an. Bình an mà Thầy sẽ ban cho các con, thì không ai lấy được”
Sau khi Chúa sống lại, mỗi lần Ngài hiện ra với các môn đệ, Ngài đều nói “Bình an cho các con.”
Vậy không lẽ Chúa tự mâu thuẫn chăng?
- Không thể nào. Ngay từ đêm Chúa giáng trần, các Thiên Thần đã hát vang lừng trên không trung: “Vinh danh Thiên Chúa trên Trời Bình an dưới thế cho người Chúa thương”.
Tôi mù lòa, nên rất tiếc tôi không thể nêu lên đây câu Phúc Âm nào. Anh chị em có thể tìm không khó. Vậy Chúa đã nói: “Ai đã tra tay vào cái cày mà còn ngoảnh mặt lại, ai yêu mến cha mẹ, anh chị em hơn TA, thì không xứng đáng với TA”. Chẳng lẽ Chúa ích kỷ thế sao?
Trong Luật Chúa dạy: “Ngươi hãy yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết sức ngươi”.
Thế thì khi phải lựa chọn chúng ta phải chọn Chúa, trước cả anh em chị em, ông bà cha mẹ. Đó là những khi cha mẹ, người thân xúi dục chúng ta làm những điều nghịch với giới răn của Chúa.
Ngài cũng tiên báo sẽ có thời gian con cái chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Và điều ấy đã xẩy ra: Con cái đã đấu tố cha mẹ. Đã kết tội cha mẹ. Đã giết chết cha mẹ. Ở xã hội văn minh vật chất này, không thiếu gì trường hợp con cái đã bắn chết cha mẹ. Và ngược lại cũng không thiếu trường hợp cha mẹ giết chết con cái.
Vậy mỗi người chúng ta phải quyết định cho mình một lập trường trước những nhiễu nhương của sã hội ngày nay, trong đó sự dữ nhiều hơn sự lành, kẻ lành thưa thớt hơn người ác, con cái ma quỷ khôn ngoan hơn con cái sự sáng.
Chuyện Đã Xẩy Ra
Vào khoảng những năm 1978- 1980, lúc tôi còn đang phục vụ tại Tổng Giáo Phận Los Angeles, xẩy ra hình như tại vùng Hollywood, một vụ án lớn làm náo động cả nước Mỹ.
Đó là vụ án hai người con của một gia đình rất giầu có, đã bày mưu bắn chết cha mẹ khi hai ông bà trở về nhà vào một buổi tối.
Lúc ấy tôi cũng còn chân ướt chân ráo tại Hoa Kỳ. Tôi chỉ nhớ là báo chí truyền hình toàn quốc đăng tải rầm rộ vụ án hàng mấy tháng trời, giống như vụ án O. J. Simpson vậy.
Ngày nay, những vụ như thế xẩy ra khá nhiều trên thế giới, nhưng 40, 50 năm trước đây, thì một vụ giết cha mẹ như trên, quả là kinh ngạc và rùng rợn trên cả nước Mỹ.
COMMENTS