Giáo Sở Đăng Srỗn: Niềm vui tiếp nối niềm vui
Giáo Sở Đăng Srỗn: Niềm vui tiếp nối niềm vui (Giáo phận Đà Lạt)
Hồng ân Rước lễ lần đầu và Niềm vui trong Chúa Thánh Thần
Mừng Lễ Bổn Mạng Mẹ Lên Trời
1. Các Bí tích được trao ban: Hôn phối, Khai tâm, Rước lễ lần đầu
Vào lúc 5g30 chiều ngày 11/8/2022 vừa qua, Giáo sở vui mừng vì 5 em được lãnh nhận cùng một lúc, bí tích khai tâm kitô giáo và rước lễ lần đầu. Các em vui sướng khi lãnh nhận Bí tích Mình Thánh Chúa lần đầu tiên.
Sáng ngày 12/8/2022, Cha sở đã cử hành bí tích cho bốn đôi bạn. Các anh chị được lãnh nhận cùng một lúc các bí tích: Rửa tội, Thêm sức và Hôn phối.
2. Lễ bổn mạng 15/8/2022 của giáo sở
Ngày lễ bổn mạng 15/8/2022 của giáo sở đã quy tụ mọi người ở các Giáo họ lẻ về cùng hiệp dâng Thánh Lễ.
Để chuẩn bị cho 115 em lãnh bí tích thêm sức, 93 em đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên, quý Cha, quý Thầy, quý Dì và anh chị giáo lý viên đã đồng hành, hướng dẫn các em hiểu sâu sắc hơn về ý nghĩa và tầm quan trọng của các bí tích sắp lãnh nhận.
Hồng ân nối tiếp hồng ân, vào lúc 8g30 sáng thứ hai 15/8/2022, lễ Đức Mẹ lên Trời và cũng là ngày bổn mạng của Giáo sở. Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Minh Chính, đại diện Đức Giám Mục giáo phận Đà Lạt, đã đến thăm mục vụ, ban Bí tích Thêm sức cho 115 em và cho 93 em rước lễ lần đầu của giáo sở.
Trong bài giảng, Cha Tổng đã nhắn nhủ đặc biệt với các em rước lễ lần đầu,
“Khi các con lãnh nhận Bí tích Thánh Thể, hãy nhớ cầu nguyện với Chúa ba điều này:
+ Xin cho con yêu mến Chúa,
+ Trung thành với Chúa, và
+ Yêu mến Đức Mẹ như Chúa đã yêu.
Còn với các em thêm sức, ngài nhấn mạnh,
“Chúng con hãy làm chứng trong môi trường mình sống, ở nhà, ở trường, hay nơi mình làm việc.”
Các em dâng thánh lễ với tâm tình sốt sắng, trang nghiêm trong suốt thánh lễ.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn gìn giữ và giúp các em giữ vững đức tin, luôn sống trong tâm tình đơn sơ của trẻ thơ, tín thác vào tình yêu thương của Thiên Chúa, để trở thành chứng nhân cho Chúa trong môi trường sống và nơi trường học của các em.
Riêng với chị em, chúng con rất vui khi được Dì Bề trên Tổng quyền cho Dì Têrêsa Nguyễn Thị Thuận (Học Viện) thi hành sứ vụ nơi đây, lúc này, thật quý.
Mọi công tác được bắt đầu ngay trong những ngày này, chúng con đón chào với sự bận rộn như thế đó đúng với ý nghĩa của nơi Truyền Giáo. Chúng con cám ơn Hội Dòng đã cầu nguyện và quan tâm đến chúng con ở nơi Truyền Giáo này.
COMMENTS