Elizabeth Đặng Thị Oanh: Cộng đoàn, một cuốn sách kỳ diệu
Cộng đoàn, một cuốn sách kỳ diệu
Theo bạn thế nào là một cuốn sách hay? Phải chăng cuốn sách đó khá dày với trang bìa được thiết kế thật đẹp, một cuốn sách được làm bằng giấy tốt. Nếu chỉ dựa vào những yếu tố đó mà đánh giá là cuốn sách hay thì quả là không chính xác. Một cuốn sách dày chưa chắc đã hay, vì biết đâu nội dung lan man, rườm rà khiến cho người đọc cảm thấy nhàm chán vì đọc được được nửa cuốn mà vẫn chưa hiểu nội dung cuốn sách. Hay cũng có những cuốn sách nhìn trang bìa thật đẹp, có thể nói rất hấp dẫn người đọc, thế nhưng chỉ đọc vài trang đã khiến người đọc thất vọng. Vậy thế nào là một cuốn sách hay. Tôi không dám mạnh miệng đưa ra những tiêu chuẩn để đánh giá, nhưng với kinh nghiệm của bản thân, tôi xin được trình bày ý kiến của mình. Thật vậy, theo bản thân tôi, một cuốn sách hay là cuốn sách có nội dung đem lại những bài học, những kinh nghiệm hay những phương thế…giúp ích cho người đọc. Vậy còn đối với bạn thì sao? Tôi nói như vậy không phải để đánh giá một cuốn sách, nhưng tôi cảm nghiệm cuốn sách hay cũng giống như đời sống cộng đoàn vậy. Và người ta cũng có thể đánh giá cộng đoàn đó là tốt hay dở giống như đọc một cuốn sách vậy.
Là tu sĩ Đa Minh trong Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp. Từ khi khấn lần đầu đến bây giờ đã bước sang năm thứ sáu. Điều đó cũng có nghĩa là tôi sắp được vĩnh khấn. Tôi đã được sống đời sống cộng đoàn với các giai đoạn khác nhau: Đệ Tử, Tiền Tập, Nhà Tập, Học Viện. Đời sống cộng đoàn là 1 trong 4 cột trụ của tu sĩ Đa Minh, dù ở bất kỳ giai đoạn nào.
Theo thiển ý của tôi, đời sống cộng đoàn như một cuốn sách hay mà khiến người đọc cảm thấy hứng thú và muốn đọc cho trọn cuốn sách. Mỗi thành viên cũng giống như những trang giấy. Trong một cuốn sách có nhiều trang giấy khác nhau, có trang dày đặc chữ, có trang chỉ 2-3 dòng, nhưng có trang là những hình ảnh, hay có những trang chỉ là trang giấy cách. Nhưng không vì thế mà nói là trang này có giá trị hơn trang kia. Mỗi trang đều có giá trị rất riêng. Bạn thử nghĩ xem, nếu bây giờ bạn đang đọc sách mà tự nhiên mất một trang thì bạn có thấy chán không?
Các phần tử trong cộng đoàn cũng vậy, mỗi người một công việc, với những nhiệm vụ khác nhau, cùng góp phần trong đời sống cộng đoàn. Mỗi người Chúa ban cho những nén bạc khác nhau, nhưng đều vì lợi ích chung của cộng đoàn. Nói như vậy không phải cộng đoàn luôn luôn tốt đẹp. Đời sống cộng đoàn cũng có những lúc trục trặc khi chị em không hiểu nhau, gây ra những hiểu lầm. Nhưng khi đã nhận ra, thì chị em càng cảm thấy giá trị của đời sống cộng đoàn. Đặc biệt khi sống trong cộng đoàn, chị em giúp đỡ nhau rất nhiều trong đời sống mục vụ, cũng như đời sống thiêng liêng. Ý thức được điều đó bản thân tôi luôn trân trọng đời sống cộng đoàn và cảm thấy rất vui vì được sống cùng chị em, được chia sẻ những chuyện vui buồn của gia đình, bản thân cũng như công việc mục vụ.
Tôi luôn cố gắng và rèn luyện bản thân mỗi ngày để trang giấy đời tôi luôn là trang giấy có giá trị trong cuốn sách. Mỗi thành viên sống tốt thì sẽ là những trang giấy có nội dung hay, để làm cho cuốn sách càng thêm giá trị.
COMMENTS