Bồ Công Anh - Suy niệm TM Thứ Tư tuần XVIII - Thường niên
Bấy giờ Đức Giê-su đáp: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật. Bà muốn sao thì sẽ được vậy.” (Mt 15: 28)Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Tư tuần XVIII - Thường niên
Tin Mừng: Mt 15:21-28
Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn cực lắm”.
Nhưng Người không đáp lại một lời nào. Các môn đệ đến gần Người mà rằng: “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi”. Người trả lời: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”.
Nhưng bà kia đến lạy Người mà nói: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi”. Người đáp: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà ấy đáp lại: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.
Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời cùng bà ấy rằng: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Và ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Niềm tin vào Thiên Chúa của người phụ nữ dân ngoại đã cứu sống con gái của bà. Thiên Chúa không bao giờ làm ngơ trước những nỗi thống khổ, van xin của con cái Người.
Đức tin chính là hồng ân Thiên Chúa trao ban cho con người. Đức tin cũng là một ánh sáng soi chiếu để con người tìm thấy Thiên Chúa trong cuộc đời. Đức tin sẽ giúp con người vượt qua những giới hạn, những lo âu, sợ hãi... như người phũ nữ dân ngoại trong bài tin mừng hôm nay. Nơi đức tin giúp con người trở thành người có chiều sâu vì nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời, để không thất vọng nhưng luôn can đảm sống theo những đòi hỏi của Tin mừng.
Là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống một cách đầy đức tin trong những chọn lựa của cuộc đời. Để như người phụ nữ dân ngoại khiêm tốn tuyên xưng đức tin: “Lạy Ngài là con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.” Một lời tuyên xưng đầy đức tin và chân thành, không chút do dự hay nghi ngờ.
Lạy Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, Chúa luôn chạnh thương khi thấy chúng con yếu đuối, sa ngã và lạc xa chân lý của Chúa. Xin cho chúng con luôn biết cậy dựa vào Chúa, luôn đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời và xin cho niềm tin chúng con đặt trọn nơi Chúa ngày càng thêm vững vàng hơn. Amen
COMMENTS