Bồ Công Anh Suy niệm TM Thứ Sáu tuần XX - Thường niên
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết sức, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. (Mt 22:37)Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Sáu tuần XX - Thường niên
Tin Mừng: Mt 22:34-40
Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm cho những người Sađốc câm miệng, thì họp nhau lại. Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất?” Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng: “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất. Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy, là: Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi. Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Chúng ta phải yêu mến, tôn thờ Thiên Chúa vì Người đã yêu thương chúng ta trước. Người đã hy sinh tất cả để cứu chuộc và ban cho chúng ta được tham dự vào sự sống thần linh với Người. Tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất để được sống hạnh phúc là mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã truyền dạy con người. Vì vậy, bao lâu con người bước đi trong đường lối của Thiên Chúa họ sẽ được hưởng hạnh phúc và bình an; ngược lại, khi con người bất trung, phản bội và thờ ngẫu tượng họ sẽ lãnh nhận những hậu quả do chính đời sống tội tỗi của họ mang lại, đó chính là sự thù hận, ganh ghét, lừa dối….họ tự đưa mình đi vào cõi chết. Yêu mến và phụng sự Thiên Chúa là con đường duy nhất mang lại bình an và sự sống vĩnh cửu cho cuộc đời chúng ta.
Xã hội toàn cầu hóa hôm nay giúp con người đạt đến những tầm cao mới về khoa học kỹ thuật, những tiện nghi giúp cuộc sống được đầy đủ và sung túc hơn. Thế nhưng, con người lại tự mãn trước những thành công vĩ đại của mình mà quên mất rằng, mọi sự thế gian đều có lúc, có thời, không có gì bền vững. Việc con người cố tình loại bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa và cố gắng sắp xếp mọi trật tự theo ý riêng, họ tìm một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, nơi đó khuyết đi sự thiện và tình yêu. Chỉ có Thiên Chúa là chủ thể của tất cả mọi loài. Người chính là nguồn gốc của mọi sự và chỉ nơi Ngài mới có sự trường tồn vĩnh cửu.
Thiên Chúa cội nguồn của sự sống, của hạnh phúc và bình an. Là người Kitô hữu chúng ta được mời gọi luôn dành cho Thiên Chúa ở vị trí ưu tiên trong những chọn lựa của cuộc sống. Luôn thờ phượng và yêu mến Người với hết trí khôn và tất cả trái tim chân thành.
Lạy Thiên Chúa là Đấng chúng con tôn thờ và yêu mến. Xin thương tuôn đổ hồng ân Chúa trên chúng con để chúng con luôn can đảm tuyên xưng mình là Kitô hữu và luôn có một đức tin vững vàng trước những cám dỗ và thách thức trước những thực trạng tục hóa của xã hội hôm nay. Amen
COMMENTS