Tu xá Đa Minh K’Nai - Ơn Thánh Thần dạt dào
Tu xá Đa Minh K’Nai
(Giáo phận Đà Lạt)
Ơn Thánh Thần dạt dào
Vào lúc 6g00 sáng Chúa Nhật 24/7/2022, cộng đoàn Giáo xứ K’Nai hân hoan chào đón Đức cha Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh đến ban bí tích Thêm sức cho 51 em thiếu nhi
Hiệp thông trong Thánh lễ có sự hiện diện của Cha xứ, cha Tổng quản lý Giáo phận, cùng các Tu sĩ, phụ huynh và cộng đồng dân Chúa.
Sau 4 năm nhận Giáo phận, đây là lần đầu tiên Giáo xứ được đón tiếp Đức cha. Giáo xứ rất vui mừng và biết ơn Đức cha đã không ngại khó, vượt qua con đường gập ghềnh sỏi đá để đến với Giáo xứ.
Chia sẻ trong bài giảng, Đức cha Đaminh đặt những câu hỏi dễ hiểu, thực tế và gẫn gũi để các em can đảm mạnh dạn trả lời. Điều đó làm cho các em thấy mình tự tin khi nói trước đám đông và hơn nữa các em hiểu hơn về Bí tích Thêm sức. Đức cha đã nhấn mạnh sứ mạng làm Tông đồ ra đi rao giảng đến tận vùng ngoại biên. Đức Cha còn dẫn chứng, tuy thật hài hước nhưng cũng thật đánh động tới suy nghĩ của mỗi người. Đó là dù các con có đi từ K’Nai đến tận Cà Mau thì các con vẫn có thể mang Chúa đến cho mọi người chúng con gặp.
Sau bài giảng, nghi thức ban bí tích Thêm sức được khởi đầu với việc tuyên xưng đức tin, sau đó Đức Giám mục Đa Minh đặt tay cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên 51 em. Các em lãnh nhận ấn tín ơn Chúa Thánh Thần, trong bầu khí sốt sắng của cộng đồng dân Chúa và hòa với tiếng hát tâm tình của ca đoàn.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ và một phụ huynh đại diện Giáo xứ dâng lời tri ân Đức Cha Đa Minh, quý Cha, quý Dì và cộng đoàn, đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện đặc biệt cho các em.
Kết thúc Thánh lễ, các em được chụp hình chung với Đức Cha, quý Cha và quý Dì. Các em cũng nhận được quà của Chúa Thánh Thần.
Chị em K’Nai hân hoan chào đón Đức Cha, cha xứ và cha quản lý giáo đã đến thăm cộng đoàn. Chị em vui mừng đón tiếp Ngài tại nhà Nguyện. Sau khi viếng Thánh Thể, Đức Cha ban phép lành cho chị em. Sau đó, ngài lên đường đi đến giáo xứ Đoàn Kết, để ban phép Thêm Sức vào lúc 9g30.
COMMENTS