Trần Thị Huệ – Xin dâng lời tri ân (Tu xá Dũng Lạc)
Trần Thị Huệ – Xin dâng lời tri ân
Tu xá Dũng Lạc
(Tổng giáo phận Sài Gòn)
Sau gần 5 năm, cứ cuối tuần tôi lại “khăn gói sách vở” tới trường. Cuối cùng thì tôi cũng hoàn tất chương trình học Đại học, khoa Giáo dục Tiểu học, tại trường đại học Sư phạm, TP HCM. Niềm hân hoan không xiết kể vì tôi được lãnh bằng ngày 17/7/2022 vừa qua!
Lạy Chúa, con dâng lời cảm tạ tình yêu và sự quan phòng của Chúa, đã đồng hành và gìn giữ con suốt những năm học qua. Thời gian học khá dài, nên không thiếu những khó khăn, vất vả. Khi thì những cách thức học khác nhau, lúc lại bị gián đoạn do dịch bệnh covid ngăn đường, cấm lối! Dù kiểu nào thì Chúa cũng ban ơn, giúp sức và soi sáng cho con đi được hết chặng đường, đã đạt được kết quả hơn cả con mong đợi!
Con xin tri ân Mẹ Hội dòng, đã luôn yêu thương tạo điều kiện thuận lợi cho chúng con trong việc học hành.
Em cảm ơn quý dì và chị em trong cộng đoàn, đã sắp xếp và làm thay các công tác, để em chu toàn việc học cách tốt nhất.
Con cảm ơn sự đồng hành, động viên của gia đình, và mọi người, cách này cách khác, đã giúp con đi hết chặng đường 5 năm học vừa qua.
Tạ ơn Chúa về một hành trình khép lại…để mở ra một hành trình mới! Xin Người tiếp tục đồng hành, làm triển nở trong cuộc sống và trong sứ vụ của con, những gì đã thu nhận được trong suốt thời gian qua!
COMMENTS