Một lần mạo hiểm (Học viện Têrêsa Avila)
Maria Ngọc Quý
Một lần mạo hiểm
Ngày 01/01/2022 có lẽ là ngày đầu năm đáng nhớ của tôi, đó là ngày cộng đoàn và cũng là ngày bầu ban đại diện mới. Tuy tôi không ở trong ban đại diện khóa 52, nhưng tôi được trao nhiệm vụ làm trưởng ban văn hóa. Trải qua những chương trình, sự kiện trong khóa, tôi hy vọng có một ban đại diện mới, nhưng điều tôi không ngờ vừa kết thúc những lo lắng cũ, thì những lo lắng mới lại đến. Tôi được chị em chọn làm đoàn trưởng trong khóa mới này. Tôi không hề nghĩ mình sẽ làm đoàn trưởng, vì thấy còn nhiều chị hơn tôi và có nhiều khả năng. Dù tôi nghĩ như thế, nhưng Thánh Thần tác động mạnh quá, nên các chị lại dành số phiếu cho tôi. Để đáp lại sự tín nhiệm của chị em, tôi đã đón nhận trách nhiệm này.
Khi nhận trách nhiệm, tôi không tránh khỏi những lo lắng vì tôi cảm thấy mình chưa đủ khả năng, để cộng tác với Dì Giám học và các chị để giúp Học viện thăng tiến hơn. Tuy nhiên, kinh nghiệm khi thực tập tại ban văn hóa, đã cho tôi một sự phó thác và tin tưởng vào Chúa “Ơn Ta đủ cho con.” Thật vậy, những ngày đầu nhận việc, tôi đã được dì Giám học hướng dẫn, được các chị truyền lại kinh nghiệm cách tận tình. Sau hai tuần, tôi đăng ký tham gia chương trình thiện nguyện, nên các chị ở nhà đã đảm nhận công tác thay tôi. Các chị làm mọi công tác của Học viện, để mọi sự được hoàn thành.
Quay trở lại mái nhà Học viện thân thương sau thời gian xa (đi thiện nguyện và nghỉ phép quê nhà), tôi đã tiếp nhận lại công việc. Đối với tôi, khi nhận trách nhiệm, tôi không nghĩ mình sẽ làm điều gì to lớn, hay mình có quyền hơn chị em, nhưng tôi quan niệm mình và chị em cùng phục vụ. Tôi sẽ cùng các chị làm việc, cùng chia sẻ với các chị tất cả công tác, và điều gì đem lại lợi ích cũng như niềm vui cho chị em thì tôi sẽ cố gắng thực hiện.
Thời gian làm việc sắp kết thúc, tôi thấy đây là cơ hội để tôi được học hỏi cách làm việc, cách điều hành để có cái nhìn bao quát hơn trong mọi vấn đề. Đặc biệt, khi nhận công tác này, tôi thấy mình được chị em chia sẻ sâu xa hơn, nhờ đó, tôi dễ dàng thông cảm vì có một số vấn đề mà khi có trách nhiệm tôi mới được biết. Đây cũng là một lần tôi tập cho mình sự can đảm để bước lên. Trong suy nghĩ của tôi, tất cả đều phải có lần đầu thực hành, dù thành công hay thất bại. Nếu không dám thử sức lần đầu, thì sẽ không có lần thứ hai và những lần tiếp theo. Cuối cùng sẽ không có gì cả vì không dám mạo hiểm, như Mark Lucker Bery có nói: “Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm”.
Cuộc sống hiện tại của tôi thật sự là “Hồng ân.” Tôi tạ ơn Chúa vì Chúa luôn đồng hành với tôi và gửi đến cho tôi những người hướng dẫn, hỗ trợ tôi. Tôi cảm thấy đúng như câu nói của Paul Coelho: “Khi bạn khao khát một điều gì, cả vũ trụ sẽ hợp lực giúp bạn đạt điều đó.”
COMMENTS