Một chút suy tư về “Cơn Khát Thời Đại.” (Tiền Vĩnh Thệ)

SHARE:

Một chút suy tư về “Cơn Khát Thời Đại.” (Tiền Vĩnh Thệ)

Đặng Oanh 
Một chút suy tư về “Cơn Khát Thời Đại.” 
(LM Nguyễn Trung Tây, Suy niệm Lời Kinh Thật Thà, tr. 47-54, Đồng Nai, 2022)  

Khi đọc xong bài viết này, tôi thấy đây quả là một vấn nạn của thời đại. Dường như trong thâm tâm của mỗi người đều có những mầm mống của sự đói khát. Đói khát từ cái nhỏ, dần dần sẽ đến cái lớn, và cơn khát đó sẽ chẳng bao giờ chấm dứt, nếu người ta không biết dừng lại. 

Trong bài viết, cha Nguyễn Trung Tây đã diễn tả về cơn khát luôn được nối tiếp từng ngày. Cơn khát đã thúc đẩy khiến người ta phải tìm kiếm nó cho bằng được. Ban đầu chỉ là những cơn khát đơn giản, như ăn cả một khúc cá vì quá đói. Nhưng khi đầy đủ rồi, người ta sẽ có cơn khát khác, không còn cần “cơm no áo ấm” mà là “ăn ngon mặc đẹp.” Họ ao ước một cái máy casest, một cái đầu đĩa CD, DVD, Tivi…và dường như cơn khát đó mỗi ngày một tăng mà không có điểm dừng. 

Thực sự, trong cuộc sống, tôi cũng có những cơn khát, nhưng nếu không là nhu cầu thực sự cần thiết, thì tôi phải biết buông bỏ, phải chiến đấu. Cơn khát tự bản chất không có gì là xấu, nếu người ta biết lấy đó làm động lực để vươn lên. Khi tôi khát kiến thức, tất nhiên tôi phải học hỏi. Hay khi khát một chiếc xe đi làm, tôi phải cố gắng lao động và tiết kiệm… Cơn khát làm cho tôi chăm chỉ làm việc hơn. 

Nhưng sự việc gì cũng có mặt trái, nếu tôi để nó đi quá tầm kiểm soát thì quả thật là nguy hiểm. Trong bài viết, tác giả có “minh họa” hình ảnh đôi vợ chồng trẻ. Họ không biết điểm dừng khi mua hàng, cứ thấy hạ giá là mua, mua nhiều đến nỗi trong nhà không còn chỗ để tiếp khách. Hàng hóa họ mua có thực sự cần thiết cho cuộc sống không, hay chỉ là thỏa cơn khát vì ham giá rẻ mà không phân định được món hàng nào thật sự cần thiết. 

Cơn khát làm mỗi người chúng ta phải nhìn lại, phải tự điều chỉnh bản thân. Tôi cần làm chủ cơn khát, biết dừng lại nếu nó không thật sự cần thiết. Biết dừng lại cũng nói lên được mức độ trưởng thành trong cách suy nghĩ và hành động của tôi. Thật sự, nếu không biết dừng lại, thì cơn khát sẽ là ông chủ của tôi. Tôi luôn phải tùng phục cơn khát để tìm cách thỏa mãn, nhưng vẫn thấy cuộc sống luôn thiếu thốn và không hạnh phúc. 

Là nữ tu sống đời dâng hiến, tôi cần phải sống cơn khát như thế nào, giữa một xã hội thực dụng hiện nay? Đây là một thách đố nên tôi cần có những phương thế, những quyết tâm cho cuộc đời mình. Tôi cần có những chọn lựa đúng đắn, biết ưu tiên điều cần thiết với những cái không cần thiết. Điều đặc biệt, là tôi cần có một chỗ dựa vững chắc, đó chính là Chúa. Vì chỉ có Ngài mới làm no thỏa cơn khát ngàn đời của tôi. Chắc chắn tôi không thể sai lầm, vì chính Chúa đã hứa với tôi: “Ai khát hãy đến mà uống…..”

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1539,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,755,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,351,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1033,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1199,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4608,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,564,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,947,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1985,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Một chút suy tư về “Cơn Khát Thời Đại.” (Tiền Vĩnh Thệ)
Một chút suy tư về “Cơn Khát Thời Đại.” (Tiền Vĩnh Thệ)
Một chút suy tư về “Cơn Khát Thời Đại.” (Tiền Vĩnh Thệ)
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqbTrvY5ho2ycAwP4u-KZL0T6EkL1688fbjLgq3i8RMKbf0Muh2ysHBdUz_clOXneYd-yBIZ7V3l250Cs6Cdeu1lv0xsiXX7Z_HSNR6Ec6N2kZmul5gTk8J9e8EEd0k1KuvlyesGNDQQ2SAKnm353VoQQ1uDWXXILSJest24R2q1BujdyzPpBl2Y8J/w683-h512/3.JPG
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhqbTrvY5ho2ycAwP4u-KZL0T6EkL1688fbjLgq3i8RMKbf0Muh2ysHBdUz_clOXneYd-yBIZ7V3l250Cs6Cdeu1lv0xsiXX7Z_HSNR6Ec6N2kZmul5gTk8J9e8EEd0k1KuvlyesGNDQQ2SAKnm353VoQQ1uDWXXILSJest24R2q1BujdyzPpBl2Y8J/s72-w683-c-h512/3.JPG
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/07/mot-chut-suy-tu-ve-con-khat-thoi-ai.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/07/mot-chut-suy-tu-ve-con-khat-thoi-ai.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content