FB Quyên Di: Tigôn tình cũ
FB Quyên Di
Tigôn tình cũ
Mùa hè vườn rộng tràn bóng nắng
Những vầng mây bạc trốn đi đâu
Ngõ dẫn vào nhà sao im vắng
Ti gôn rực nở ở trên đầu.
Chạnh nhớ câu chuyện tình thuở trước
Có chàng hoạ sĩ vẽ ti gôn
Vẽ luôn người ngọc trong ký ức
Đứng dưới giàn hoa buổi chiều hôm.
Chuyện rằng hoạ sĩ gặp người xưa
Tha thiết yêu nhau mấy cho vừa
Nhưng rồi người ngọc lìa cõi thế
Để chàng ở lại mãi ngẩn ngơ. (*)
Đọc lại thơ T. T. Kh.
Cô gái thơ ngây chửa biết sầu
Nhưng buổi vu quy cô đã khóc
Người tình lưu lạc ở phương nào.
Chuyện rằng cô gái ở trong thơ
Bên chồng như một mối duyên hờ
Trời ơi! Người cũ xa xôi quá
Mà bóng trong tim chẳng phai mờ.
Hôm nay đọc lại truyện, thơ xưa
Dưới bóng ti gôn buổi nắng trưa
Thương biết bao nhiêu tình yêu cũ
Chùm hoa tim vỡ gió đong đưa.
Quyên Di
(*)
Nhà văn Thanh Châu viết truyện Hoa Ti Gôn, trong đó nhân vật chính là hoạ sĩ Lê Chất và cô thiếu nữ tên Mai Hạnh.
Nhà thơ T. T. Kh. đọc truyện này, thấy hơi giống hoàn cảnh của mình, xúc cảm viết bài thơ Hai Sắc Hoa Ti Gôn.
COMMENTS