Chúng ta không mồ côi (Luca 11:1-12) - FB Michael Quang Nguyen

SHARE:

Chúng ta không mồ côi (Luca 11:1-12) - FB Michael Quang Nguyen

FB Michael Quang Nguyen 
Chúng ta không mồ côi - Luca 11:1-12 

Thiên Chúa trong Cựu Ước mặc khải Ngài là Đấng Sáng Tạo, Đấng Tự Hữu, Đấng Nhân Từ và nhiều khuôn mặt khác. Nhưng thật bất ngờ, trong dòng lịch sử Tân Ước, Thiên Chúa được mặc khải với một khuôn mặt hoàn toàn mới lạ. Theo như Đức Giêsu, Thiên Chúa là Abba trong ngôn ngữ Do Thái, hay là Bố trong ngôn ngữ Việt Nam. Nói một cách khác, Thiên Chúa liên hệ với con người qua mối tương quan phụ tử. Bởi thế qua Kinh Lạy Cha, Đức Giêsu dạy chúng ta gọi Thiên Chúa là Bố, “Bố ơi, Bố của chúng con ở trên trời.” Và đây là một điều khá bất ngờ với người Kitô hữu, bởi trong dòng lịch sử ơn cứu độ Cựu Ước, Thiên Chúa được minh họa tương tự như một đấng ngồi trên ngai vàng, và con người được minh họa như là thần dân của Vua Thiên Chúa. Nhưng khi Đức Giêsu tới trần gian, Ngài giới thiệu tới con người một mặc khải bất ngờ. Đó là, Thiên Chúa quá yêu thương thế gian, đến nỗi sai Người Con xuống thế để cứu chuộc chứ không phải để luận phạt thế gian (Gioan 3:16). 

Và bởi Thiên Chúa là Bố, Ngài có nhiệm vụ “Bố sinh Bố dưỡng.” Bởi thế Ngài ban cho người Do Thái bánh mì lương thực hằng ngày. Trong văn hóa Việt Nam, chúng ta sẽ hiểu Ngài ban cho người Việt một ngày ba bữa cơm, sáng, trưa, và chiều tối. Và nếu con cái của Bố Thiên Chúa thiếu thốn, cứ mở miệng xin, họ sẽ nhận được từ Bố điều họ kêu xin. Cứ đi tìm Bố, họ họ sẽ thấy Bố bằng xương bằng thịt. Cứ gõ cửa căn phòng của Bố, họ sẽ thấy cánh cửa phòng Bố mở toang. 

Có một thời gian dài, gần 5 năm tôi sinh hoạt truyền giáo tại quốc gia láng giềng Philippines. Người quốc đảo Philippines có tỷ lệ rời bỏ quê hương tìm kiếm công ăn việc làm ở ngoại quốc cao nhất thế giới. Tôi đã từng gặp gỡ và làm lễ trong tiếng Anh cho cộng đồng người Philippines tại Đài Loan, hoặc tại Tân Tây Lan, tại Chicago và nhiều thành phố lớn tại nước Mỹ. Ngay cả trong sa mạc của Thổ Dân Úc Châu, cộng đồng Philippines chính là một thành phần cốt cán tại giáo xứ sa mạc do Dòng Ngôi Lời chăm sóc. Bởi cha mẹ rời bỏ gia đình đi kiếm công ăn việc làm tại ngoại quốc, con cái bị bỏ lại để ông bà hoặc cô chú chăm sóc. Người cha hoặc người mẹ hoặc cả hai, tháng tháng chăm chút từng đồng tiền, gửi về họ hàng để nuôi con cái của mình.

Tôi đã gặp gỡ rất nhiều người trẻ Philippines tuổi thiếu niên, 13, 14 đang lớn. Các em nói với tôi các em cảm thấy bị tổn thương bởi không nhận được sự chăm sóc và tình thương từ chính bố mẹ của mình. Bởi cảm giác là con mồ côi chiếm ngự, các em có thói quen tìm kiếm sự quan tâm và tình thương từ bạn bè đồng trang lứa qua tệ nạn rượu chè, hút sách hoặc đôi khi trai gái.

Gặp những em như thế này, tôi thông thường lắng nghe, để rồi kết luận với một câu, “Dù bố mẹ có bỏ con, nhưng con không mồ côi. Thật sự ra con chưa bao giờ mồ côi. Bởi con vẫn có một người Bố. Người Bố này chính là Bố của Đức Giêsu và cũng là bố của con. Người Bố này khi con chìa tay xin cá, ông ấy sẽ ban cho con cá chiên; khi con chìa tay xin trứng, ông ấy sẽ ban tặng cho con những đĩa trứng chiên vàng ươm thơm nồng.” 

Từ trời cao, Ngôi Lời đã nhập thể làm con người để mặc khải Tin Mừng con người đất thấp được trời cao yêu thương biết bao. Qua Đức Giêsu, trần gian mới biết chúng ta không phải là con mồ côi. Nhưng là con ruột thịt của Thiên Chúa, Đấng Sáng Thế, Đấng Tự Hữu, Đấng Tuyệt Đối. Bởi thế, những khi cô đơn, tuyệt vọng vào đời, kính mời cộng đồng dân Chúa hướng lên trời cao dâng lên lời kinh, 

— Lạy Bố chúng con ở trên trời!

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,190,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,70,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,520,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Chúng ta không mồ côi (Luca 11:1-12) - FB Michael Quang Nguyen
Chúng ta không mồ côi (Luca 11:1-12) - FB Michael Quang Nguyen
Chúng ta không mồ côi (Luca 11:1-12) - FB Michael Quang Nguyen
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWCXeWZVM5Muzkb5wUzNSS68rfAivumAWax5aZV-G04QhaHOzGij4eFSUS3AG4wuyKKL7DnBKUcmf7PO23L5ffyHnA8F9fwKi2J8mWQKqWcL1PODa7FghVV3soQFIY7G0ip_WhpBSl8u5h1bLyaaxTef9SaJ_3i1KydCGTS3MMKekOzBmAVK8-ULbg/w680-h452/295288000_1962706327248105_3094933186274590596_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjWCXeWZVM5Muzkb5wUzNSS68rfAivumAWax5aZV-G04QhaHOzGij4eFSUS3AG4wuyKKL7DnBKUcmf7PO23L5ffyHnA8F9fwKi2J8mWQKqWcL1PODa7FghVV3soQFIY7G0ip_WhpBSl8u5h1bLyaaxTef9SaJ_3i1KydCGTS3MMKekOzBmAVK8-ULbg/s72-w680-c-h452/295288000_1962706327248105_3094933186274590596_n.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/07/fb-michael-quang-nguyen-chung-ta-khong.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/07/fb-michael-quang-nguyen-chung-ta-khong.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content