Danh họa Caravaggio: Bức tranh nói về ơn gọi của Matthew
Ơn gọi chẳng bao giờ là bởi mình xứng đáng (rất nhiều khi chỉ thấy mình quá đáng thôi!) nhưng luôn do bởi mình được yêu, được Chúa chạnh lòng xót thương, mời gọi tôi đi theo Ngài.
Bức tranh nói về ơn gọi của Matthew - Danh họa Caravaggio |
FB Nguyễn Khánh Duy
Bức tranh nói về ơn gọi của Matthew
Gần ngay tại một khu vực đông đúc, thu hút khách du lịch bậc nhất tại Roma này, có một nguyện đường kính thánh Luy-nước Pháp. Nhiều người thích đến viếng nguyện đường này vì nơi đây còn lưu giữ một trong những bức tranh nổi tiếng bấc nhất của danh hoạ Caravaggio, bức tranh nói về ơn gọi của Matthew. Bức tranh khắc hoạ nét mặt của Mathew đầy ngỡ ngàng khi Đức Giêsu đưa tay về phía ông... Thánh Benado khả kính của giáo hội Anh Quốc diễn tả giây phút ngỡ ngàng ấy: “là do Chúa Giêsu trông thấy một người thu thuế, và bởi CHẠNH LÒNG THƯƠNG và đã TUYỂN CHỌN ông làm tông đồ.
Nghe nói Đức Giáo Hoàng Phanxico thích bức tranh này lắm! Chính lòng xót thương Chúa dành cho Matthew trong ngày lễ kính thánh nhân 21/9/1953 đã để lại một dấu ấn sâu đậm trên chàng trai Bergoglio lúc ấy mới 17 tuổi, đã thôi thúc ngài bước vào con đường ơn gọi của Dòng Tên. Chắc chắn cảm nghiệm về lòng thương xót trong ơn gọi ấy vẫn còn theo sát hành trình thiêng liêng và mục vụ của Đức Phanxicô.
Ơn gọi chẳng bao giờ là bởi mình xứng đáng (rất nhiều khi chỉ thấy mình quá đáng thôi!) nhưng luôn do bởi mình được yêu, được Chúa chạnh lòng xót thương, mời gọi tôi đi theo Ngài.
COMMENTS