Chấm nối chấm ... (Tiền Vĩnh Thệ)
Elisabeth Đặng Oanh
Tiền Vĩnh Thệ Gioan Phaolô II
Chấm nối chấm ...
Không ai là một hòn đảo, nhưng mỗi người đều có những mối tương quan, hay nói cách khác, mọi người đều mắc nợ nhau, món nợ của tình tương thân tương ái. Và cũng chỉ có tình yêu mới đền đáp được tình yêu mà thôi.
Vậy là gần 5 năm học đã trôi qua, giờ đây là giây phút mà bất kỳ học sinh, sinh viên nào cũng mong đợi. Giây phút được cầm tấm bằng trên tay.
Hai chị em nó cũng cảm nhận được giây phút hạnh phúc này. Còn nhớ ngày nào 2 chị em nó mò mẫm đi tìm trường, làm hồ sơ và ôn thi đầu vào. Thoáng một cái hơn 4 năm đã đi qua, hay nói chính xác là 9 học kỳ. Ngẫm nghĩ lại, chị em nó cảm thấy quả là một điều kỳ diệu.
Thật lòng mà nói, chỉ có ơn Chúa giúp thì chị em nó mới hoàn thành được chương trình học.
Bên cạnh đó, chị em nó cũng tri ân Hội dòng, đã tạo mọi điều kiện, cho chị em nó được học hành một cách tốt nhất.
Xin cảm ơn chị em, đã gánh vác thêm công việc để chị em nó có thời gian học hành.
Quả thật, học hành là một khổ chế đối với ơn gọi Đa Minh. Khi cầm được tấm bằng trên tay, không có nghĩa là chị em nó đã học xong, nhưng quá trình học sẽ mãi mãi kéo dài không bao giờ ngừng. Học trong cuộc sống, học nơi chị em và tất cả mọi người.
Khi đã có tấm bằng rồi thì hai chị em nó sẽ sử dụng ra sao trong cuộc sống đây? Đó là sự nỗ lực thực hành với những gì bản thân đã được học, chứ không để tấm bằng chỉ là những dòng chữ chết trên một tấm giấy.
Nhờ ơn Chúa và sự trợ giúp của chị em trong Hội dòng. Chị em nó hứa sẽ cố gắng rèn luyện, cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, giúp ích cho mọi người. Như ĐHY Phanxicô Nguyễn Văn Thuận đã từng nói: “Chấm từng chấm cho đúng đường sẽ thẳng, sống từng phút cho tốt đời sẽ thánh.”
COMMENTS