Bồ Công Anh - Suy niệm TM Thứ Tư tuần XVII - Thường niên
Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy. (Mt 13: 46)Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Tư tuần XVII - Thường niên
Tin Mừng: Mt 13:44-46
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như kho tàng chôn giấu trong ruộng, người kia tìm được, vội chôn vùi xuống, vui mừng trở về bán tất cả những gì anh có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời cũng giống như người buôn nọ đi tìm ngọc quý. Tìm được một viên ngọc quý, anh trở về bán mọi của cải mà mua viên ngọc ấy.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Kho tàng Nước Trời đã được Chúa Giêsu diễn tả dưới nhiều hình ảnh khác nhau. Nhưng tựu trung lại, Nước Trời là một kho tàng vô giá con người dù mang tất cả mọi của cải trần gian cũng không thể mua được. Nhưng để chiếm được Nước Trời đòi hỏi con người dám can đảm để hy sinh tất cả mới giành được nước ấy.
Mối phúc thứ tám trong bài giảng trên núi Chúa Giêsu đã nói: “Phúc thay ai bị người đời ngược đãi, mà vẫn sống công chính vì Nước Trời là của họ” (x. Mt 5: 10). Với con mắt thế gian, con người xem Nước Trời như một thứ tôn giáo mê tín, một thứ đạo ngu dân... Nhưng với người Kitô hữu khi nhìn mọi sự dưới lăng kính đức tin, họ nhận ra rằng Nước Trời là một tài sản vô cùng quý báu, một viên ngọc đắt giá, một kho tàng mà không phải ai cũng dám đánh đổi để mua. Bởi vì vô giá nên con người cũng sẽ phải trả giá bằng những chọn lựa, những giằng co, những hy sinh có lúc rướm máu vì điều đó trái với ý riêng mình và kiên trì để chiếm cho bằng được nước ấy.
Trước những khó khăn và thử thách, nhưng có biết bao nhiêu mẫu gương sống thánh đã chiếm được nước ấy. Đó chính là Đức mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các thánh, những bậc làm cha làm mẹ sống một đời hy sinh để nêu gương đức tin cho con cái và còn rất nhiều những mẫu gương thánh thiện đã bước qua cuộc đời chúng ta...Dù khó khăn khi phải đánh đổi nhưng tất cả sẽ được hưởng phần thưởng lớn lao là hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời.
Chiếm được Thiên Chúa là chiếm được Nước Trời, có được Thiên Chúa trong đời là có một kho tàng quý báu, sống được như Thiên Chúa là giữ được viên ngọc quý trong lòng. Chính Chúa Giêsu đã dẫn lối cho chúng ta cách để tìm ra hạnh phúc Nước Trời, ngang qua đời sống bác ái, yêu thương, sẻ chia, thứ tha...và sẵn sàng dám chết đi cho những ước muốn và cách sống không đẹp lòng Thiên Chúa.
Lạy Thiên Chúa là kho tàng quý báu của cuộc đời chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa vì chúng con vẫn thích tìm những kho tàng trần gian như những sở thích, những đam mê chưa tốt của chúng con. Xin Chúa thanh luyện tâm hồn chúng con, để chúng con luôn thanh thoát trước những đòi hỏi của phận người. Nhờ đó, chúng con biết tận dụng những gì Chúa ban mà tích trữ cho mình những kho báu vĩnh cửu ở trên trời. Amen
COMMENTS