Bồ Công Anh - Suy niệm TM Thứ Sáu tuần XV - Thường niên
Nếu các ông học được câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án người vô tội. (Mt 12:7)
Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Sáu tuần XV - Thường niên
Tin Mừng: Mt 12:1-8
Khi ấy, vào ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi ngang cánh đồng lúa. Các môn đệ của Người đói, liền bứt bông lúa mà ăn. Thấy vậy, các người biệt phái thưa với Người rằng: “Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat”. Người nói với các ông rằng: “Các ông không đọc thấy Đavít và những người đi với ông đã làm gì khi đói lả sao? Các ông cũng không đọc thấy Đavít vào đền thờ Chúa ăn bánh trưng hiến, bánh mà ông và các kẻ theo ông không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế được ăn mà thôi sao? Hay các ông không đọc thấy trong luật rằng: Ngày Sabbat, các tư tế trong đền thờ vi phạm ngày Sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết, đây có Đấng còn trọng hơn đền thờ nữa. Vì nếu các ông biết được điều này là, ‘Ta muốn lòng nhân từ, chứ không muốn hy lễ’, chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội, vì chưng Con Người cũng là chủ ngày Sabbat”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Tin mừng hôm nay nêu lên cho chúng ta một vấn đề rất thực tế. Đó là Thiên Chúa yêu thích tấm lòng của con người hơn là của lễ. Người giúp chúng ta nhận ra lề luật được đặt ra vì con người, để giúp họ có cuộc sống hạnh phúc hơn, chứ không phải lề luật khiến con người trở nên hẹp hòi và ích kỷ.
Trong cựu ước, hai anh em là Cain và Aben đều dâng lễ vật lên Chúa nhưng của lễ của Aben lại được Thiên Chúa vui nhận hơn của Cain. Vì Aben đã dâng cho Thiên Chúa của lễ đầu mùa, khi mọi thành phẩm đều tươi ngon và đẹp mắt và điều đó rất đẹp lòng Thiên Chúa. Aben đã dâng của lễ bằng đức tin và lòng thành của mình; còn của lễ của Cain kinh thánh đã không giải thích cho chúng ta vì sao Người lại không nhận. Nhưng chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng thông minh sáng láng và Người thấu suốt mọi sự. Như trong lời Thánh vịnh đã viết “Lòng mọi người chính Chúa dựng nên. Việc họ làm Người thông suốt cả” (x. Tv 33:15).
Những người biệt phái trong tin mừng hôm nay đều là những nhà thông luật. Nhưng vì họ chỉ giữ luật vì luật buộc, nên cuộc sống thiếu đi sự cảm thông, thiếu sự thấu hiểu, sẻ chia và tình yêu. Nếu họ hiểu được hoàn cảnh của các môn đệ thì thật phúc cho họ biết bao, như Chúa Giêsu đã nói: “Nếu các ông hiểu điều nay “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, thì ắt các ông đã không làm như vậy” (x. Mt 12:7).
Là những người Kitô hữu, chúng ta được nghe Lời Chúa dạy dỗ hằng ngày. Vậy chúng ta đã thi hành lề luật với thái độ và tâm tình nào?
Trước những biến động của thời đại hôm nay là thách thức lớn để người Kitô hữu dám sống lòng nhân từ của mình. Chúng ta hãy thực thi lời kêu gọi của Thượng Hội Đồng để cùng hiệp trợ với mọi người khi cùng nhau hiệp thông với những bất hạnh của phận người nơi những anh chị em nghèo đói, để cùng tham gia giúp đỡ và lên tiếng bênh vực họ.
Lạy Chúa, Chúa yêu thích ngự trong những tâm hồn đơn sơ, chân thật. Xin dạy chúng con luôn nhận ra tình yêu thì lớn hơn của lễ, chân thành hơn sự giả dối khi sống với tha nhân. Vì khi chúng con sống quãng đại với mọi người là lúc chúng con làm Chúa vui lòng. Và xin cho chúng con luôn mặc lấy tâm tình khiêm nhường của Chúa khi phục vụ hết mọi người. Amen
COMMENTS