Bồ Công Anh - Suy niệm TM Thứ Hai tuần XVII - Thường niên
Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được. (Mt 20:23)
Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Hai tuần XVII - Thường niên
Tin Mừng: Mt 20:20-28
Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.
Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.
Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người.”
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Qua câu chuyện bà mẹ hai môn đệ Giacôbê và Gioan đến xin cho con trai mình được ngồi bên hữu và bên tả Thầy. Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ và tất cả chúng ta bài học của việc vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong mọi sự, tin tưởng vào kế hoạch Người đã định trong cuộc đời ta, và con đường đi đến vinh quang Phục sinh luôn trải qua chén đắng của khổ giá và hy sinh.
Các ngươi sẽ uống chén của Ta
Chúa Giêsu không giấu diếm nhưng cho các môn đệ biết con đường mà chính Người và các ông phải đi qua. Đó là chén đắng thập giá, là sự hiểu lầm, bắt bớ, bị sỉ nhục.. Nhưng bên cạnh đó còn có chén vinh quang của sự phục sinh, được chung hưởng hạnh phúc vĩnh cửu. Đó là hành trình của người môn đệ khi theo Chúa. Con đường bước theo Thầy tuy gian nan, nhưng với ơn Chúa trợ lực người môn đệ sẽ tìm thấy nơi nương tựa vững chắc khi can đảm làm chứng cho Người.
Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được
Cách sắp đặt của con người luôn luôn khác với ý định của Thiên Chúa. Bởi Thiên Chúa là chủ cuộc sống, Ngài là vận mệnh tương lai của đời ta. Theo lẽ rất tự nhiên, con người luôn muốn đeo bám vào một địa vị hay một điểm tựa, để thõa mãn những khát vọng sâu xa của mình, để khẳng định vị trí,danh dự của mình. Nhưng trước mặt Thiên Chúa thì tất cả mọi người đều có nhân vị ngang nhau và đều được Ngài yêu thương chăm sóc theo cách của Người. Chúng ta được mời gọi phó thác cuộc đời cho bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, can đảm để Người dắt chúng ta đi và vui tươi, phó thác trên con đường mà Ngài đã định trong cuộc đời ta. Bởi khi chúng ta dám để cho Thiên Chúa làm chủ cuộc đời mình, thì dù ở vị trí nào của kiếp người, chúng ta đều tìm thấy tình thương, lòng nhân hậu và sự an bình của Thiên Chúa luôn ngập tràn tâm hồn.
Tìm kiếm Thánh Ý Chúa
Để nhận ra thánh ý Thiên Chúa, chúng ta cần thăng tiến trong mối tương quan với Người qua đời sống cầu nguyện. Nơi đó dần dần chúng ta học cách trưởng thành trong mối liên hệ với Chúa, nhận ra cách Người nói với chúng ta. Nhờ đó, giúp chúng ta học cách phân định ý Chúa cho đời mình.
Hành trình theo Chúa tuy nhiều khó khăn gian khổ, nhưng Thánh Giacôbê vẫn luôn dành thời gian bên Chúa, ngài không chỉ ở với Chúa, nhưng còn để lắng nghe lời thì thầm của Người. Chính những giây phút ấy giúp ngài khám phá ra khát vọng sâu xa, những niềm khắc khoải nơi tâm hồn mình khi thi hành sứ vụ truyền giáo. Qua đời sống cầu nguyện của Ngài mời gọi chúng ta ý thức về thời gian chúng ta dành cho Chúa, chân thành cầu nguyện, học cách phân định để nhận ra đâu là điều Chúa muốn trong cuộc đời chúng ta
Lạy Chúa, chúng con xin ca ngợi và chúc tụng Chúa. Vì Người đã tạo dựng và luôn chuẩn bị cho từng người chúng con một kế hoạch riêng, một con đường nên thánh rất riêng.
Nhờ lời Thánh Giacôbê chuyển cầu, xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra mọi sự xảy ra trong cuộc đời, đều nằm trong sự quan phòng của Thiên Chúa, và khôn ngoan để lắng nghe và làm theo ý của Người. Đồng thời, xin cho con biết sống cho riêng Chúa, như thánh Giacôbê, để sẵn sàng phục vụ Chúa và tha nhân qua những công việc mà Chúa đã giao phó cho chúng con. Amen
COMMENTS