Bồ Công Anh Suy niệm TM Thứ Ba tuần XVI - Thường niên
Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. (Mt 12:47)Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Ba tuần XVI - Thường niên
Tin Mừng: Mt 12:46-50
Khi ấy, Chúa Giêsu còn đang nói với dân chúng, thì mẹ Người và anh em Người đứng ngoài tìm cách nói chuyện với Người. Có kẻ thưa rằng: “Kìa, mẹ Ngài và anh em Ngài đang đứng tìm Ngài ngoài kia”. Nhưng Người trả lời kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ Ta, ai là anh em Ta?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ mà nói: “Đây là mẹ Ta và là anh em Ta, vì hễ ai làm theo ý Cha Ta trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta một lối nhìn mới về gia đình, gia đình ấy vượt trên mọi mối tương quan huyết thống của nhân loại; vì được xây dựng nơi nguồn mạch là Đức Kitô và mối tương quan ấy chỉ vững bền khi mọi người liên kết mật thiết với Đấng là cội nguồn của gia đình. Và hơn nữa, chúng ta cũng được mời gọi học nơi Mẹ Maria và các anh em của Chúa tinh thần khiêm nhường để luôn tìm cách đến với Chúa ngang qua tha nhân.
Chúng ta biết Mẹ Têrêsa thành Cacutta người đã để lại cho thế giới gia sản của tình yêu Kitô giáo. Mẹ đã khám phá ra cách để nói chuyện với Chúa khi hằng ngày mẹ tìm cách đến với những người nghèo khổ, kẻ hấp hối bị bỏ mặc bên lề đường. Mẹ nhận ra phẩm giá Thiên Chúa đã ban cho họ và mẹ là chứng ta hùng hồn về sự gần gũi của Thiên Chúa với những người nghèo khổ nhất. Cuộc sống của mẹ đã làm chứng về niềm vui yêu thương và giá trị của những điều nhỏ bé, tầm thường nhưng được thực hiện cách phi thường và trung thành với tất cả tình yêu. Với tình yêu, mẹ đã quy tụ được bao tâm hồn lạc xa Chúa và mẹ gặp được Chúa ngang qua những mảnh đời bất hạnh.
Chúng ta đã khám phá ra cách nào để tìm gặp Chúa chưa?
Ngoài việc đến nhà thờ, chúng ta có thể làm gì để nâng đỡ anh chị em?
Lạy Chúa, Chúa mời gọi chúng con không chỉ đến với Người nơi nhà nguyện nhưng hơn hết Chúa muốn chúng con sống yêu thương nhau khi cùng nhau chia sẻ những gánh nặng và âu lo, những buồn vui và hạnh phúc, những lúc bình an hay yếu đuối...để qua những cử chỉ nho nhỏ nối kết chúng con trong tình thân của Chúa. Và nhờ đó, mọi người nhận ra rằng Thiên Chúa luôn hiện diện và Ngài yêu thương hết mọi người. Amen
COMMENTS