Bồ Công Anh - SN Tin Mừng thứ Ba tuần XV - Thường niên
Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11:20)
Bồ Công Anh
SN Tin Mừng thứ Ba tuần XV - Thường niên
Tin Mừng: Mt 11:20-24
Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.
“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm
Corozain, Bethsaiđa, Capharnaum là các thành đã được chứng kiến các phép lạ Chúa mà không sám hối. Chúa buồn và Người quở trách các thành, nhưng lại không đánh phạt vì Người xót thương họ, xót thương cho sự cứng lòng và chậm tin nơi trái tim họ.
Với kinh nghiệm bản thân, khi một ai đó phạm lỗi chúng ta dễ khó chịu và trách mắng họ. Nhưng với Thiên Chúa, trước lầm lỗi của phàm nhân, Người luôn tỏ lòng xót thương, luôn kiên nhẫn chờ đợi và hằng ban ơn lành trợ giúp.
Còn chúng ta thì sao.
Chúng ta có dám liên lụy với những sa ngã và lầm lỗi của anh chị em mình khi họ phạm lỗi hay không?
Chúng ta có dám là cánh tay nối dài của Chúa để nâng đỡ anh chị em mình không?
Cuộc đời vốn vô thường, nhưng chúng ta dễ để cho những của cải vật chất, tiền tài, danh vọng chi phối và lấy đó làm cùng đích cho đời mình, mà quên mất rằng mọi sự rồi sẽ qua đi, chỉ Thiên Chúa mới là Đấng hiện hữu đến muôn đời. Muốn nhận ra Thiên Chúa thực sự, đòi hỏi chúng ta nhìn lại lịch sử cuộc đời mình qua bao biến cố vui buồn, bao thành công hay thất bại, những lúc trung thành hay bội bạc...thì Thiên Chúa vẫn trung tín yêu thương chúng ta. Đặt mình trước sự hiện diện của Chúa giúp chúng ta nhận ra thân phận nhỏ bé của mình, còn Thiên Chúa thì vô cùng lớn lao.
Lạy Thiên Chúa là Cha nhân lành, tình thương của Người luôn là điểm hẹn để chúng con trở về mỗi khi vấp ngã với bản thân hay với tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con luôn nhận ra tiếng gọi của tình yêu Chúa để nhận ra mỗi giây phút là một hồng ân và cuộc đời chúng con là những ân phúc dư tràn của Chúa. Để nhờ đó, chúng con luôn biết lợi dụng những giây phút Chúa ban để chọn điều Chúa muốn và sống điều Chúa dạy để Tin mừng luôn được lan tỏa. Amen
COMMENTS