Đàn Ông Không Sợ (Mt 14:22-33)
LM Nguyễn Trung Tây
Đàn Ông Không Sợ (Mt 14:22-33)
(Suy niệm Lời Kinh Thật Thà, Đồng Nai, 2022 - trang 437-440)
*** Elisabeth Đặng Oanh
Con cảm ơn tác giả LM Nguyễn Trung Tây, với lối viết thật dí dỏm, nhẹ nhàng, nhưng đã đi sâu vào tâm hồn con người, lột tả sự thật để dẫn con người đến một sự thật là chính ĐỨC KITÔ, LÀ ĐƯỜNG VÀ LÀ SỰ THẬT.
Chà, nghe tựa đề thôi cũng khiến người ta tò mò và muốn biết xem nội dung bên trong như thế nào. Và quả nhiên, nội dung đã không làm người đọc phải thất vọng. Tác giả đã dẫn dắt người đọc hiểu ngọn nguồn của nỗi sợ hãi như trong bài viết tác giả có nói: “Sợ là một trong những nét di truyền…, nó đã cấy sâu thẳm vào trong tâm hồn con người khi Thiên Chúa tạo dựng Ađam và Eva”. Vì vậy, cho dù là đàn ông hay đàn bà đều có những nỗi sợ hãi chứ không phải chỉ có riêng đàn bà mà thôi.
Quả vậy, trong cuộc sống có nhiều nỗi sợ hãi theo từng cấp bậc và đến với từng lứa tuối. Khi còn nhỏ thì ta sợ của tuổi nhỏ: sợ đến trường, sợ cô phạt, sợ bạn bè không cho chơi đồ chơi…lớn hơn một chút thì nỗi sợ khác lại xuất hiện và cứ như thế nỗi sợ hãi không mất đi nhưng nó chỉ chuyển từ sợ điều này sang điều khác mà thôi. Nỗi sợ sẽ lên đến tột cùng khi cái chết đang cận kề.
LM Nguyễn Trung Tây, tác giả cuốn sách, đã đưa ra một dẫn chứng trong Kinh Thánh nói về nỗi sợ hãi. Các môn đệ sợ hãi khi gặp sóng to trên biển cả, nỗi sợ càng tăng lên gấp bội khi các ông đã mất thầy. Vì vậy, các ông chỉ đóng kín mà ở trong phòng. Một điều đáng lưu tâm hơn, chính Chúa Giêsu cũng sợ hãi trong vườn cây dầu. Vì vậy, Ngài đã thốt lên rằng: “Lạy Cha, nếu có thể xin cho con đừng…”. Nỗi sợ hãi đã lên đến tột cùng, nhưng sự vâng phục đã biến nỗi sợ hãi đó thành của lễ dâng lên Chúa Cha.
Cứ suy ngắm điều này, nước mắt tôi tuôn chảy với lòng cảm phục và càng xác tín hơn về ơn gọi của mình. Sợ hãi, là điều chắc chắn ai cũng có, nhưng bạn đối điện với sự sợ hãi đó ra sao. Bạn chạy trốn hay đối mặt với nó, nếu học sinh sợ kỳ thi cuối kỳ thì chẳng bao giờ học sinh tốt nghiệp được. Nếu một MC sợ đứng trước đám đông thì chẳng bao giờ được gọi là MC. Ca sĩ sẽ chẳng là ca sĩ nếu sợ hát không được…Vậy để vượt lên nỗi sợ hãi đó, cần ơn Chúa với sự nỗ lực tập luyện của bản thân. Thật vậy, có một triết gia đã từng nói “không thành công trên bước đường của những kẻ lười biếng..”.
Là con người, sớm hay muộn ai cũng phải trải qua cái chết. Không ai có thể né tránh được điều đó. Vì vậy, bạn và tôi hãy sống tốt giây phút hiện tại với niềm tin tưởng và cậy trông vào Chúa. Đừng làm gì hổ thẹn với lương tâm để rồi sợ phải đối diện với cái chết. Cái chết là khai mở cho một hành trình cuộc đời mới, một cuộc đời hạnh phúc bất tận với Chúa là nguồn mạch sự sống.
COMMENTS