Tu viện Rosa – Tâm tình ngày kết thúc tháng hoa
Tu viện Rosa
(Tổng Giáo phận Sài Gòn)
Tâm tình ngày kết thúc tháng hoa
Mùa hoa về, con hân hoan hái hoa dâng kính Mẹ,
Tiễn hoa đi, con luyến lưu, lòng khắc khoải mong chờ.
Hòa với tâm tình của Giáo hội hoàn vũ, nhất là tâm tình của những người Công giáo Việt Nam dành cho Mẹ trong tháng năm. Chị em trong tu viện đã cùng nhau sốt sắng dâng lên Mẹ những bông hoa ngát hương của lòng tôn kính, qua những lời ca tiếng hát, những tràng chuỗi Mân Côi mỗi ngày, cùng với biết bao lời nguyện cầu sớm hôm…
Vào lúc 5g00 chiều ngày 29/5/2022, Chúa nhật cuối cùng của tháng 5, tu viện đã tổ chức buổi giã hoa, sau giờ kinh chiều Chúa nhật. Mở đầu là những ý nguyện dâng lên Mẹ, thay cho tâm tình của từng chị em trong cộng đoàn.
Sau đó, từng đội hoa thuộc các nhóm, dâng lên Mẹ những lời ca điệu múa chất chứa biết bao tâm tình mến yêu,
- Chị em Học Viện dâng lên Mẹ những bó hoa đủ màu sắc: trắng, vàng, xanh, tím, đỏ.
- Chị em Tập viện với màu áo dòng trắng tinh khôi, tiến dâng lên Mẹ những ánh nến lung linh.
- Chị em Tiền Vĩnh Thệ tiến dâng lên Mẹ những cây nhang, thơm ngát trước nhan Mẹ.
- Cuối cùng, hiệp với các đội hoa, cả cộng đoàn cùng đứng để dâng hoa cộng đồng.
Buổi dâng hoa kết thúc trong tâm tình thật trang nghiêm, sốt mến.
Tháng hoa khép lại thật nhanh, nhưng lòng kính yêu mỗi người chúng ta dành cho Đức Mẹ dường như thêm đong đầy hơn nữa. Ước mong sao mỗi người chúng ta hằng biết chạy đến để sẻ chia với Mẹ mọi buồn, vui trong cuộc đời. Học với Mẹ hai tiếng “Xin Vâng” để đi cho đến cùng hành trình của đời hiến dâng, phục vụ.
COMMENTS