Trường Mẫu giáo Hoa Phượng: Bế giảng năm học 2021-2022
Trường Mẫu giáo Hoa Phượng
Tu xá Ngọc Lâm
(Giáo phận Xuân Lộc)
Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi và Bế giảng năm học 2021-2022
1. Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi
“Trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai”, thơ Phùng Ngọc Hùng - nhạc sĩ Lê Mây phổ nhạc
Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6 là ngày Tết dành cho trẻ em. Đây là dịp để trẻ được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ các Dì, các Cô và người thân.
Mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi năm nay, Ban Giám hiệu và Giáo viên đã tổ chức một buổi sinh hoạt vui chơi, để đem lại một ngày đầy ắp tiếng cười cho các cháu. Điều đặc biệt nhất mà các cháu mong đợi là được ăn tiệc. Tiệc Buffet với nhiều món ngon, bổ dưỡng mà các bé rất thích. Các bé vui vẻ và phấn khởi khi được tự chọn món ăn mà mình yêu thích.
Thật là vui khi sống giữa những tiếng cười giòn tan vô tư của trẻ nhỏ. Và cũng thật an bình, khi nhìn những ánh mắt trong veo, long lanh đáng yêu, trên khuôn mặt ngây thơ của các cháu mẫu giáo.
2. Lễ bế giảng năm học 2021-2022
“Nắng vàng rộn rã tiếng ve,
Râm ran báo hiệu mùa hè chia tay”
Vào lúc 8g00 sáng thứ sáu 03/6/20202, trường Mẫu giáo Hoa Phượng tổ chức lễ Bế Giảng năm học 2021-2022, và tiễn các cháu khối Lá ra trường.
Một năm học nữa lại kết thúc, tuy thời gian học tập của các bé chỉ có 4 tháng, nhưng với sự nhiệt tình của các dì, các cô, nên các cháu đã hoàn thành năm học với những thành quả tốt đẹp. Để tuyên dương tinh thần học tập, chăm ngoan, đạt danh hiệu bé khỏe bé ngoan, xuất sắc, ban Giám hiệu đã trao phần thưởng cho các cháu trong buổi lễ Bế giảng. Tham dự buổi lễ có Ban Giám hiệu trường, Giáo viên, Công nhân viên, đông đảo phụ huynh và các cháu khối Mầm, Chồi, Lá.
Hai bé lớp Lá đại diện nói lên lòng biết ơn đối với các dì, các cô và nhân viên trong trường. Tiếp theo, đại diện phụ huynh chia sẻ tâm tình tri ân đối với nhà trường, vì các cháu đã đạt nhiều thành tích tốt sau một năm học.
Dì Hiệu Trưởng Trần Thị Hồng Xuyến đại diện nhà trường, cảm ơn sự công tác nhiệt tình của các phụ huynh. Dì cũng nhắn gửi các bé khối Lá, hãy cố gắng chăm ngoan, và học tập tốt trong môi trường mới.
Buổi lễ Bế Giảng đã khép lại, nhưng âm vang sẽ còn vang mãi trong tâm hồn của tất cả mọi người tham dự, đặc biệt là các cháu khối Lá, phải rời xa mái trường Hoa Phượng thân yêu.
COMMENTS