Nhóm sứ vụ xa quê: Vào sa mạc với Chúa
Vì trước mắt Ta, ngươi thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương.(Is 43:4)Nhóm sứ vụ xa quê
Vào sa mạc với Chúa
Tạ ơn Chúa, sau một năm miệt mài đèn sách, một số chị em chúng con đã được tình yêu Chúa “thỏa lấp mong chờ” trong một tuần tĩnh tâm trực tuyến, từ sáng ngày 5/6 đến ngày 12/6 vừa qua.
Cha Tôma Aquinô Nguyễn Khánh Duy, S.J (Cha hiện đang du học tại Roma), hướng dẫn chúng con. Chị em trải dài từ các tiểu bang trong nước Mỹ: Boston, Saint Louis đến Houston-Texas đều đã nhận được tràn đầy Thánh Thần trong tuần tĩnh tâm. Dù là tĩnh tâm trực tuyến, cộng thêm khoảng cách về không gian và thời gian, nhưng tất cả không ngăn cản ơn Chúa Thánh Thần hoạt động nơi mỗi tâm hồn chị em.
Với chủ đề “Gọi Lời Yêu Thương”, Cha chia sẻ qua các bài gợi ý cầu nguyện, đã giúp chúng con nhìn lại lịch sử cuộc đời và ơn gọi của mình, như một dòng sông tràn đầy ân sủng và tình yêu của Chúa. Dù chúng con là những con người tội lỗi, yếu đuối và bất toàn, nhưng Chúa vẫn yêu thương mời gọi và thậm chí, cắt tỉa để được lớn lên trong kinh nghiệm thiêng liêng với Chúa, để được sai đi thi hành sứ mạng.
Vì là những tu sĩ-sinh viên đang đi học, Cha cũng gợi ý để chúng con suy gẫm về việc học mà chúng con đang thi hành, như một sứ vụ. Cha khuyên nhủ chúng con “Hãy coi bàn học như là bàn thờ.” Học để cho đi điều mình đã được lãnh nhận, và để phục vụ cách tốt hơn.
Kết thúc tuần tĩnh tâm, là lời mời gọi mỗi chúng con sống nên thánh trong môi trường, hoàn cảnh và sứ vụ của mình. Hãy nối dài những hoa trái, những kinh nghiệm thiêng liêng đạt được trong tuần tĩnh tâm, hầu canh tân đời sống, cũng như là động lực cho mỗi chúng con trong hình trình sắp tới.
Trong suốt tuần linh thao, chị em chúng con được kết hợp mật thiết với Chúa qua Thánh Lễ, qua các giờ cầu nguyện và xét gẫm riêng, qua giờ Chầu Thánh Thể và hồi tâm bên Chúa. Đặc biệt chúng con có những giờ chia sẻ trong tình huynh đệ cộng đoàn, những cảm nghiệm, những hoa trái trong giờ cầu nguyện, và cả những tâm tình thầm kín trong tâm hồn trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Điều này giúp chị em hiểu nhau hơn, cũng như cảm thấy được lớn lên trong đức tin nhờ những kinh nghiệm của chị em mình. Chúng con còn được sống những giây phút của một cộng đoàn, trong những giờ kinh phụng vụ sáng-chiều khi đọc chung với nhau, bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của mình.
Thánh lễ Chúa Ba Ngôi - suối nguồn tình yêu, đã kết thúc tuần tĩnh tâm của chị em. Chúng con xin Chúa cho mỗi người, luôn là hình ảnh sống động của Ba Ngôi Thiên Chúa, nơi chúng con hiện diện, qua: yêu thương - hiệp nhất - dấn thân trong sứ vụ.
Chúng con tri ân Cha hướng dẫn, các Sơ nơi chị em chúng con đang sống, cùng hiệp ý cầu nguyện, tạo điều kiện, nơi chốn và làm các công tác thay chúng con, để chị em có một tuần linh thao thật sốt mến và kín múc được nhiều ơn thánh.
Chúng con tạ ơn Chúa, biết ơn mẹ Hội dòng, quý Dì và các chị em trong Hội dòng, đã hy sinh để cho chúng con có cơ hội học hỏi thêm nơi xứ người, và có một tuần tĩnh tâm tràn đầy ân sủng Chúa.
Chúng con hướng về Hội dòng trong những ngày cận kề Tổng Hội qua những lời kinh nguyện.
Xin dâng lên Chúa mỗi chị em chúng con, gia đình và quý ân nhân.
Xin Chúa chúc lành cho chúng con.
COMMENTS