Cộng đoàn Đa Minh Chúa Chiên Lành: Sứ vụ của tình yêu
“Khốn thân tôi, nếu tôi không rao giảng Tin Mừng! Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công; còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa trao phó.” (1 Cor 9:16-17).
Cộng đoàn Đa Minh Chúa Chiên Lành
Giáo xứ thánh Gioan Phaolô II-Banksia Grove
Sứ vụ của tình yêu
Chính tình yêu Thiên Chúa và tha nhân thúc đẩy chúng ta loan báo Tin Mừng cho mọi người. Đây là một tặng vật tình yêu được trao tặng cho đồng loại, với tất cả sự chân thành, trân trọng và yêu thương. Nếu chúng ta “thực sự yêu mến Chúa Kitô thì không thể không chia sẻ tình yêu đó cho người khác”.
Ngày cuối tuần thường là thời gian dành để nghỉ ngơi, sau những ngày miệt mài với công việc. Nhưng riêng với người tu sĩ Đa Minh Gò Vấp, ý thức linh đạo và đặc sủng của Dòng, nên không bao giờ ngưng nghỉ thi hành sứ vụ Đa Minh.
Gây quỹ cho các mái ấm
Vào lúc 5g00 sáng thứ Bảy ngày 25/6 và 6g00 sáng Chúa Nhật ngày 26/6, được sự đồng ý của cha xứ Vũ Văn Thái, giáo xứ thánh Gioan và thánh Phaolô, chị em từ miền bắc tiến về miền nam (địa phận Perth) để tham dự các Thánh Lễ gây quỹ từ thiện cho các mái ấm tại Việt Nam.
Tạ ơn Chúa, cảm ơn sự quan tâm của cha xứ, cũng như tấm lòng hảo tâm của giáo dân trong giáo xứ thánh Gioan và thánh Phaolô dành cho các cháu thiếu may mắn.
Gây quỹ cho giáo xứ
Hồng ân và Tình yêu Chúa luôn đổ tràn trên sứ vụ của chúng con, cách riêng tại giáo xứ thánh Gioan Phaolô II-Banksia Grove. Mặc dù giáo xứ còn non trẻ, nhưng Chúa đã ban cho giáo xứ vị chủ chăn nhiệt thành, hy sinh vì đoàn chiên. Nhờ đó việc xây dựng ngôi nhà thờ đang đến lúc hoàn thành. Thêm vào đó, giáo xứ đã nhận được nhiều sự giúp đỡ rất quảng đại của ân nhân khắp nơi trong suốt bảy năm qua.
Để gây quỹ và tri ân quý ân nhân, nên vào lúc 6g00 chiều Chúa nhật ngày 26/6, tại nhà hàng Lido Stirling, cha xứ Giuse Vinh Đồng đã tổ chức bữa tiệc “Thương về Banksia Grove”. Bầu khí trong nhà hàng rộn ràng, đầy ắp lời ca, tiếng hát, những lời chào thăm và tâm sự đầy tình thân trong bữa tiệc.
Tạ ơn Chúa, bữa tiệc kết thúc trong niềm vui và đầy hy vọng cho việc xây dựng nhà Chúa sớm hoàn thành .
Cầu nguyện cho Tổng hội X
Chúng con, dù đang thi hành sứ vụ nơi phương trời xa, nhưng mỗi chị em luôn hướng về Mẹ Hội Dòng đang trong những ngày Tổng Hội, bằng lời cầu nguyện và cố gắng hoàn thành tốt sứ vụ Đa Minh.
COMMENTS