Cộng đoàn Chúa Chiên Lành: Vào sa mạc
“Này ta sẽ quyến rũ nó, đưa nó vào sa mạc, để cùng nó thổ lộ tâm tình” (Hs 2:16)
Cộng đoàn Chúa Chiên Lành
Giáo Xứ thánh Gioan Phaolô II-Banksia
Vào sa mạc
Tạ ơn Chúa đã yêu chúng con cách lạ lùng! Ngài đã yêu mỗi người chúng con theo cách riêng của Ngài. Vì thế, sau những tháng ngày vất vả với công việc, sứ vụ … Chúa đã cho chúng con thời gian thật quý báu, được lòng kề lòng với Chúa, được nâng đỡ và chia sẻ cho nhau những giây phút huyền nhiệm của ơn gọi (tình yêu thuở ban đầu ấy).
Sáng thứ Sáu ngày 3/6/2022, chiếc xe lăn bánh tạm biệt Banksia Grove thân thương đến giáo xứ thánh Têrêsa. Tuy giáo xứ ở vùng sa mạc CORRIGIN, khô cằn, lạnh giá và hoang sơ, thế nhưng, đó lại là nơi mà mỗi chị em được chìm đắm trong cung lòng Thiên Chúa.
Tối thứ Sáu, trong giây phút lắng đọng trước Thánh Thể, tuần tĩnh tâm năm của chị em được khai mạc .
Cha xứ Giuse Đồng Văn Vinh, như người mẹ hiền, không những ngài luôn nâng đỡ, hướng dẫn, chăm lo cho chị em chúng con, mà còn đồng hành với chị em trong dịp tĩnh tâm. Cha xứ phục vụ trong vai trò của bà Mattta xưa, lo nấu những món ăn mang đậm hương vị Việt, để chị em có sức khỏe mà an tâm nhỏ to với Chúa.
Cha giảng phòng Giêrônimô Nguyễn Văn Trực rất nhiệt tâm, qua các giờ chia sẻ trong những ngày tĩnh tâm, nhờ đó, chị em đã nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa. Chị em hướng nhìn lên Chúa, nhắm đến mục đích là Nước Trời trong niềm tin tưởng, vâng phục và phó thác tất cả cuộc đời trong chương trình của Thiên Chúa.
Trong tuần tĩnh tâm, chị em được kết hợp mật thiết với Chúa qua Thánh Lễ, giờ Chầu Thánh Thể và những giây phút lặng lẽ bên Chúa.
Tuần tĩnh tâm đã kết thúc với Thánh Lễ Tạ ơn tại ngôi thánh đường vùng sa mạc hẻo lánh của Tây Úc. Thánh lễ Tạ ơn gói trọn tâm tình biết ơn của chị em đối với quý cha, đã ưu ái tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp chị em kín múc nhiều ân sủng và hoa quả của Chúa Thánh Thần.
Tạ ơn Chúa đã cho chị em chúng con một tuần tĩnh tâm năm rất ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.
Chúng con dâng lên Chúa Tổng Hội X sắp tới của Hội Dòng.
Xin dâng lên Chúa từng chị em và gia đình và quý ân nhân
Ước mong những hoa trái thiêng liêng tốt lành mà chúng con được lãnh nhận trong tuần tĩnh tâm này, sẽ là động lực, niềm tin và sức mạnh cho chị em trong ơn gọi và sứ vụ Đa Minh.
COMMENTS