Bồ Công Anh - Thứ Năm - Tuần VII Phục Sinh

SHARE:

Bồ Công Anh - Thứ Năm - Tuần VII Phục Sinh

Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. (Ga 17:24)
Bồ Công Anh 
Suy niệm TM Thứ Năm tuần VII mùa Phục sinh 

Tin Mừng: Ga 17:20-26 

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Con không cầu xin cho chúng mà thôi, nhưng còn cho tất cả những kẻ, nhờ lời chúng mà tin vào Con, để mọi người nên một, cũng như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để cả chúng cũng nên một trong Ta, để thế gian tin rằng Cha đã sai Con. Con đã ban cho chúng vinh hiển mà Cha đã ban cho Con, để chúng nên một như Chúng Ta là một. Con ở trong chúng, và Cha ở trong Con, để chúng được hoàn toàn nên một và để thế gian biết rằng Cha đã sai Con, và Con đã yêu mến chúng như Cha đã yêu mến Con. Lạy Cha, những kẻ Cha ban cho Con thì Con muốn rằng Con ở đâu, chúng cũng ở đấy với Con, để chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho Con, vì Cha đã yêu mến Con trước khi tạo thành thế gian. Lạy Cha công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng Con biết Cha, và những người này cũng biết rằng Cha đã sai Con. Con đã tỏ cho chúng biết danh Cha, và Con sẽ còn tỏ cho chúng nữa, để tình Cha yêu Con ở trong chúng, và Con cũng ở trong chúng nữa”. 
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ 

Suy Niệm: 

Trích đoạn Tin mừng hôm nay, tác giả Gioan cho chúng ta chiêm ngưỡng khuôn mặt của Người Con. Hình ảnh của Người Con ấy không chỉ cầu nguyện với Cha để nhận ra thánh ý của Cha, nhưng Người Con ấy còn cầu nguyện cho những kẻ Chúa Cha đã ban cho Người, đó là toàn thể nhân loại chúng ta. Với tâm tình của người con thuộc về Đức Kitô, người Kitô hữu chúng ta sẽ làm gì và sống như thế nào để làm Vinh Danh Chúa hơn? 

Chúa Giê-su cầu nguyện cho chúng ta 

Với thân phận là một con người khi sống ở trần gian này, Chúa Giê-su là người thấu hiểu hơn ai hết những gì con người phải đối diện: đó là một cuộc sống trần gian với nhiều gian nan, thử thách, nhiều cám dỗ và cạm bẫy giăng mắc. Do đó, Người đã không ngừng cầu xin Chúa Cha gìn giữ chúng ta khỏi “ác thần”, khỏi những quyến luyến của thế gian, những đam mê của sự hưởng thụ xác thịt...Với lời cầu nguyện: “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con”, chúng ta nhận thấy rằng, Chúa Giê-su thật “khéo” để cầu xin với Cha của Ngài cho chúng ta. Chúa không xin ngay cho chúng ta được hưởng vinh quang của Cha trong Nước Trời, nhưng Ngài xin cho chúng ta “được ở với Ngài”, mà Ngài lại hằng ngự trị bên ngai Cha. 

Vì vậy, chúng ta sống đời này với một tâm tình cảm mến vì biết bao ơn lành hồn xác mà Chúa đã dành cho chúng ta. Tâm tình đó là: 

- Tạ ơn, cậy trông và tin tưởng vào ơn sủng, sự bình an và ơn quan phòng của Thiên Chúa. 
- Sống yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta, tương quan đó không chỉ là chiều dọc hướng lên Thiên Chúa, nhưng còn là chiều ngang hướng đến anh chị em của mình. 
- Sống trách nhiệm với bổn phận là một người con của Chúa, một người anh chị em trong cộng đoàn, là một thành viên trong gia đình của Giáo hội và xã hội.
- Vun trồng một đời sống tìm kiếm ý Chúa và sống gắn bó với Chúa, biến đời sống bản thân trở nên một cuốn Tin mừng sống động, có như thế chúng ta mới dễ dàng nhạy bén trước những dấu chỉ của thời đại và những mưu mô của ma quỷ… 
- Sống tinh thần bác ái, hy sinh quảng đại, nhất là đem Chúa đến với những anh chị em đang gặp đau khổ, khó khăn và thiếu thốn. 
- Cố gắng rao truyền đức tin bằng sự chân thành, cụ thể nhất là bằng chính đời sống chứng tá của chúng ta. 

Thật vậy, người môn đệ của Chúa Kitô không phải là một con người chỉ biết “đi theo”, nhưng phải trở nên một người học trò giống Thầy của mình. Ước mong rằng mỗi ngày sống trôi qua, chúng ta lại tìm được niềm vui và sức sống mới từ Thiên Chúa như lời mời gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô nói với các bạn trẻ như sau: “Các con hãy ra đi, không sợ hãi, để phục vụ. Khi sống theo 3 điều này, các con sẽ cảm nghiệm được rằng người rao giảng Tin mừng thì cũng được trở nên Tin mừng. Ai thông truyền niềm vui đức tin, thì cũng nhận được niềm vui”. 

Lời nguyện 

Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con ơn gọi làm người và được làm con của Chúa. Xin cho chúng con biết sống xứng hợp với ơn gọi cao quý ấy với ý thức rằng: Thiên Chúa sẽ biến đổi con tim những ai thành tâm thiện chí đi theo Người. Những người đó sống một cuộc sống chan hòa bình an, sẽ đạt đến cùng đích cuối cùng là Nước Trời, nơi đó có Chúa hiện diện và được hưởng hạnh phúc bên Chúa mãi mãi. Amen

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,758,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1036,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1212,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4621,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,950,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Bồ Công Anh - Thứ Năm - Tuần VII Phục Sinh
Bồ Công Anh - Thứ Năm - Tuần VII Phục Sinh
Bồ Công Anh - Thứ Năm - Tuần VII Phục Sinh
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDI88jXw4y7iF0gcOY7wro3t61Cv9CPqUzGi5qx5vrySj6XJsDSo4nvTPO58f0pmoiO9n47u5P-f2PTufmecFRrS8b1rd0DI3RCavDPwUp6DUKs-SoEEoJ5mdCFgk5GsH7b8d6ejui-Yz_snLcuBwor3i8eSKB19YRhktPgUF2tzXeDftNsEr5JcZd/w679-h509/B%E1%BB%93%20C%C3%B4ng%20Anh.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDI88jXw4y7iF0gcOY7wro3t61Cv9CPqUzGi5qx5vrySj6XJsDSo4nvTPO58f0pmoiO9n47u5P-f2PTufmecFRrS8b1rd0DI3RCavDPwUp6DUKs-SoEEoJ5mdCFgk5GsH7b8d6ejui-Yz_snLcuBwor3i8eSKB19YRhktPgUF2tzXeDftNsEr5JcZd/s72-w679-c-h509/B%E1%BB%93%20C%C3%B4ng%20Anh.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/06/bo-cong-anh-thu-nam-tuan-vii-phuc-sinh.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/06/bo-cong-anh-thu-nam-tuan-vii-phuc-sinh.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content