Bồ Công Anh - Suy niệm TM Thứ Tư - Tuần XII Thường Niên
Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Tư - Tuần XII Thường Niên
Tin Mừng: Mt 7:15-20
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hãy coi chừng các tiên tri giả. Họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong, họ là sói dữ hay cắn xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây sâu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây sâu không thể sinh quả tốt. (Mt 7:12)
Đoạn Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su ví cuộc đời mỗi người tín hữu như việc trổ sinh hoa trái của một cái cây. Cây nào sinh trái tốt thì được giữ lại, còn cây nào xấu xí và sinh trái không tốt thì đáng chặt đi. Chắc chắn rằng, người làm vườn sẽ không bao giờ muốn để lại những cái cây xấu tồn tại trong vườn của mình, bởi lẽ để nó lại chỉ tổn hại thêm cho đất mà thôi. Quả thật, một đời sống thánh thiện và công chính vẫn luôn là một đòi hỏi của Tin mừng, dẫu cho cuộc đời có xô đẩy con người đi vào những lối cụt của thất bại và tội lỗi, thế nhưng Thiên Chúa vẫn hằng ở bên cạnh và ban cho con người những ơn lành cần thiết để họ có thể sống tốt hơn, hoán cải đời sống và trở về với Người.
Cây nào sinh trái ấy
Nhìn quả thì biết cây! Nếu một người chỉ mang trong mình những suy nghĩ tiêu cực và luôn bực bội, khó chịu với những người chung quanh. Chúng ta có thể đoán ra họ đang mang trong mình một sự ức chế, hay một sự bất mãn nào đó trong cuộc sống. Đến với đoạn Lời Chúa hôm nay, Chúa gửi cho chúng ta bài học về sự biến đổi con người và tâm hồn trở nên những loại cây tốt, luôn biết đem lại những loại trái tốt. Luôn biết suy nghĩ tích cực hơn trước cuộc sống vô giá mà Thiên Chúa đã ban tặng. Vậy, đâu là hoa trái tốt chúng ta cần sản sinh? Chúa Giê-su đã nói rõ cho chúng ta qua những ơn đặc biệt mà Chúa Thánh Thần sẽ khơi gợi nơi cuộc đời của mỗi người, đó là: hoan lạc, từ tâm, trung tín, nhẫn nại, hiền hòa, khoan dung, mềm dẻo, trung tín và tiết độ (Gl 5:22-23). Tất cả những hoa trái ấy luôn đẹp lòng Thiên Chúa nếu mỗi người tín hữu cố gắng vun trồng nơi chính cuộc đời của mình.
Vun trồng đời sống theo Lời Chúa mời gọi
Quả thật, cuộc đời sẽ trở nên èo uột và thiếu đi sức sống, nếu chúng ta không quan tâm hay chăm lo cho phần rỗi của mình. Cuộc đời suy ra thật ngắn để chúng ta có thể làm được mọi sự, vì thế mỗi ngày sống, chúng ta hãy từng bước “nên thánh” bằng cách tôi luyện bản thân, sống thiết thân với Chúa, và nhất là luôn hướng đến những thực tại trên quê trời, để qua đó mọi việc tốt chúng ta làm không chỉ sinh ích lợi cho bản thân, nhưng còn đem lại cho tha nhân những nguồn trợ lực quý giá, là cùng nhau tiến về quê hương Thiên Quốc. Thực vậy, nói những điều cao siêu thì rất dễ, nhưng để có thể sống và thực hành cách cụ thể trong đời sống mới thực sự là điều khó khăn đối với mỗi người tín hữu. Bởi chỉ một giới luật duy nhất là ‘Mến Chúa và Yêu người”, chúng ta cũng đã khó để có thể diễn tả nó. Do đó, Lời Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta: “Ai bền đỗ cho đến cùng sẽ lãnh nhận được ơn cứu độ” (Mt 24:13), hãy biết kiên trì và cậy dựa vào sự trợ giúp của Thiên Chúa, vì “Người sẽ đỡ đần cho” (Tv 54:23).
Lời nguyện
Lạy Chúa, cuộc đời chúng con có là một hồng ân cao quý Chúa đã yêu thương và ban tặng cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con biết trân quý cuộc sống ở trần gian này, và biết nỗ lực biến đổi đời sống mỗi ngày để có thể trổ sinh những hoa thơm trái tốt dâng lên Thiên Chúa. Amen
COMMENTS