Bồ Công Anh - Suy niệm TM Thứ Hai tuần XII - Thường niên
Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. (Mt 7:1-2)
Bồ Công Anh
Suy niệm TM Thứ Hai tuần XII - Thường niên
Tin Mừng: Mt 7:1-5
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét. Các con đoán xét thể nào thì các con cũng bị đoán xét như vậy. Các con dùng đấu nào mà đong, thì cũng sẽ đong lại cho các con bằng đấu ấy. Sao ngươi thấy cái rác trong mắt anh em, mà không thấy cái đà trong mắt ngươi? Hoặc sao ngươi bảo anh em: ‘Để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt anh’, và này: cái đà đang ở trong mắt ngươi. Đồ giả hình, hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã, rồi ngươi sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt anh em ngươi”.
*Bản dịch của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Đoạn Tin mừng hôm nay đưa người tín hữu đến với những suy nghĩ phản tỉnh: “Anh em đừng xét đoán!” Quả thật, Thiên Chúa là Cha chúng ta đã không xét đoán chúng ta, thì cớ gì chúng ta lại dám đoán xét anh chị em của mình. Hơn nữa, trong tư cách là người con, chúng ta cũng không có quyền để đối xử cách bất công với anh chị em đồng loại cùng một Cha trên trời. Trước những suy nghĩ phản tỉnh trên, chúng ta thấy được sự khác biệt rạch ròi giữa ý nghĩ của Thiên Chúa và ý nghĩ của con người.
Ý nghĩ của Thiên Chúa
Thiên Chúa mang trong mình quyền năng vô biên và khả năng hiểu thấu mọi sự. Người không chỉ nắm giữ tương lai và vận mệnh của mỗi người, nhưng Ngài còn nhìn thấu tận tâm can, suy nghĩ và cách sống của từng người chúng ta. Do đó, ý nghĩ của Thiên Chúa chứa đựng sự cao siêu và nhiệm mầu, mà chỉ những ai thực tâm tìm kiếm mới có thể hiểu được điều Người muốn mạc khải.
Trong Kinh thánh, chúng ta bắt gặp được đôi lần Chúa Giê-su đã dâng lời cảm tạ Cha của Ngài rằng: “Lạy Cha là Chúa tể trời đất, con xin xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ bé mọn” (Lc 10:21). Là người con khiêm hạ, chúng ta chạy đến Chúa với tâm tình đơn sơ của một người con nhỏ bé, biết yêu thương như Chúa đã yêu, chứ không phải sống với thái độ đoán xét và loại trừ nhau, biết nhìn nhau như những chi thể trong thân mình nhiệm thể của Đức Kitô. Có như thế, mỗi người tín hữu sẽ góp phần sự hiểu biết Thiên Chúa đã ban vào trong trái đất này, hầu có thể đem lại niềm vui, bình an và sự tha thứ đến với mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa.
Ý nghĩ của con người
Trái ngược với sự cao siêu, nhiệm mầu của ý nghĩ nơi Thiên Chúa. Con người chỉ mang trong mình những sự giới hạn. Cho dù khối óc con người có thông minh và tài giỏi đến đâu, thì vẫn chỉ là một thụ tạo của Thiên Chúa dựng nên. Chính trong những suy nghĩ trông có vẻ cao siêu của con người, nhưng nó vẫn mang những giới hạn không thể lý giải hết những mầu nhiệm thuộc về Thiên Chúa. Những giới hạn đó, chúng ta còn áp đặt lên người khác qua việc “kết án” họ!
Quả thật, để hiểu hết tính cách của một con người đâu phải dễ, bởi chỉ có Thiên Chúa mới thấu hiểu hết lòng người. Họ làm điều sai nhưng tâm họ có sự hoán cải, chúng ta đâu thể biết! Do đó, chúng ta được mời gọi trở nên con Thiên Chúa và liên đới với nhau trong tình huynh đệ có tình yêu Đức Kitô ngự giữa. Chắc chắn rằng, không ai có quyền loại trừ người anh em đồng loại của mình ra khỏi tình thương của Thiên Chúa, Người tuyệt đối không bao giờ dạy chúng ta ghét người này, hay yêu kẻ khác. Vì vậy, trước những ý nghĩ giới hạn của con người, chúng ta phải nỗ lực tìm kiếm sự soi sáng thiêng liêng của Thiên Chúa qua việc sống thinh lặng và cầu nguyện, để nhận ra đâu là điều hay lẽ phải, hay nhận ra chân lý và sự thật mà con người với sức riêng không thể đạt tới.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con thú nhận rằng bản thân mình còn nhiều yếu đuối và tội lỗi. Với những ơn ban của Chúa, chúng con chẳng đáng được hưởng những ơn lành đó, thế nhưng Người đã thương dắt dìu từng người chúng con đến lãnh nhận.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có được một tâm hồn sống quảng đại như Chúa, biết sống cho đi chứ không chỉ giữ khư khư cho bản thân mình. Biết nhìn người khác như “cái tôi thứ hai” của mình, chứ không phải là ánh mắt của sự thù ghét hay đoán xét, bởi chúng con tin rằng: Chúa thấu hiểu mọi sự và Chúa sẽ quan phòng mọi sự. Amen
COMMENTS