Tu xá Mẹ Thiên Chúa: dâng Mẹ muôn sắc hoa
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
(Tổng giáo phận Sài Gòn)
Dâng Mẹ muôn sắc hoa
Hôm nay, ngày 13/5, chúng con nhớ lại ngày Mẹ hiện ra tại Fatima năm xưa. Mẹ đã gửi đến một sứ điệp để cứu giúp chúng con với lời nhắn nhủ: “Hãy ăn năn đền tội, tôn sùng Mẫu Tâm và năng lần hạt Mân Côi”.
Sau giờ kinh chiều, chúng con quy tụ nơi nhà nguyện, dâng lên Mẹ những đóa hoa tươi, cùng tràng chuỗi Mân Côi, để tô sắc hương cho vườn hoa của Mẹ thêm rực rỡ.
Mẹ ơi, cùng toàn thể Giáo hội, với tâm tình con thảo, chúng con dâng lên Mẹ những đóa hoa trắng, xanh, vàng, tím, đỏ... tượng trưng cho lòng thành kính của đoàn con. Chị em cùng tiến dâng lên Mẹ, xin Mẹ gìn giữ chúng con luôn trong trắng không vương nhơ bụi trần.
Xin Mẹ cùng đồng hành với Hội dòng chúng con, hướng đến Tổng hội X, trong trung tín sống đời sống thánh hiến và nhiệt tâm thi hành sứ vụ như lòng Chúa ước mong.
.
COMMENTS