Tu viện Rosa – Vui buồn khi chia xa
Tu viện Rosa Lima
Ngày Chúa Nhật 15/5/2022 bốn chị: Trần Sáng, Tố Huyên, Thu Thùy và Hoàng Tuyết, đã chào quý dì, quý chị em để lên đường thi hành sứ vụ mới. Bầu không khí buồn vui lẫn lộn giữa những lời chào chúc, dặn dò, trong tình cảm luyến lưu bên nhau.
(Tổng giáo phận Sài Gòn)
Vui buồn khi chia xa
Vào lúc 9g00 tối ngày 17/5/2022, bốn chị đã lên đường đi sứ vụ, đến một nơi xa tận nửa vòng trái đất. Một số chị em cùng đi ra phi trường Tân Sơn Nhất, chung chia buồn vui đến giây phút cuối khi bốn chị phải lên đường. Tại đây, những khoảnh khắc đáng nhớ bên người thân đã được ghi lại với đầy cảm xúc vui có, buồn cũng có.
Dì Bề trên Tổng quyền vừa từ Phú Quốc về, vừa kịp giờ để chị em chào. Dì Tổng ân cần, dặn dò chị em trước lúc đi xa.
Sau hành trình khá dài qua 2 chặng đường bay, quý chị đã có mặt tại cộng đoàn vào lúc 4g00 sáng ngày 19/5/2022 (ngày/giờ Việt Nam). Chị em trong cộng đoàn tại Houston với Chị Lan và chị Phượng ra đón bốn chị em.
Cầu chúc quý chị với những khởi đầu cho một sứ vụ mới, sẽ mang lại nhiều hoa trái tốt đẹp nơi chính cuộc sống của quý chị, và cho sứ vụ.
Mến chúc quý chị luôn mạnh khỏe, an vui và chóng hội nhập vào cuộc sống mới.
COMMENTS