Tu viện Rosa – Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu
Tu viện Rosa
(Tổng Giáo phận Sài Gòn)
Hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu
Sự bùng phát của Coronavirus đã khiến cho mọi sinh hoạt, không những bị đảo lộn, mà còn làm cho mọi người phải “ở yên tại chỗ” trong lắng lo, sợ hãi. Chị em trong Tu viện cũng bị ảnh hưởng không nhỏ!
Cho đến nay, dịch bệnh đã dần lắng dịu, cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình yên vốn có như thuở nào. Tất cả các sinh hoạt bắt đầu nhộn nhịp, với những chuyến xe xuôi ngược lăn bánh đưa người người đến vạn nẻo, muôn nơi. Nhờ đó, lòng người thêm rộng lớn, thênh thang hướng nhìn về những miền đất mới. Trong những ngày cuối cùng của tháng hoa, chị em trong tu viện muốn được hành hương kính viếng Đức Mẹ Bãi Dâu. Thật hạnh phúc, vì chị em được cùng nhau đứng trước Mẹ, cất lên lời ngợi ca Thiên Chúa, vì biết bao ơn lành Ngài thương ban, đặc biệt là cầu nguyện cho Tổng Hội X sắp tới của Hội Dòng.
Vào lúc 3g00 sáng ngày 28/5/2022, chuyến xe bắt đầu chuyển bánh đưa chị em ra khỏi thành phố “Hoa Lệ”, hướng thẳng đến Vũng Tầu, dừng chân tại địa điểm Đức Mẹ Bãi Dâu. Tại đây, chị em không chỉ chiêm ngắm trong lời cầu nguyện với Mẹ, mà còn được đắm mình dưới dòng nước biển trong xanh, với những con sóng hiền hòa của buổi bình minh đang ló rạng. Niềm vui của đời sống cộng đoàn cũng nhờ đó mà được nhân lên, qua những tiếng cười giòn tan, những cái nắm tay thật chặt, để giúp nhau lướt thắng cả biển đời trần gian.
Sau khi ăn trưa, chị em tiếp tục lên đường đến tham quan tượng Chúa Kitô Vua trên núi Tao Phùng. Nhìn độ cao được tính bằng hơn 850 bậc thang, làm bước chân của chị em có phần e ngại. Thế nhưng, thời tiết thuận lợi, cùng với lòng khát khao được ở trong cánh tay Chúa, giúp cho chị em thêm hăng hái tiến bước. Chẳng mấy chốc từng nhóm chị em đã vượt qua hết chặng đường, được Chúa nâng niu trên cánh tay mà vươn tầm nhìn đến muôn trùng xa xôi, tranh thủ thì thầm vào tai Chúa biết bao ước nguyện, tâm tư.
Tạm biệt núi Tao Phùng, xe tiếp tục chuyển bánh để đưa chị em đến với điểm tham quan cuối cùng, đó là Biệt thự Bạch dinh. Với lối kiến trúc kiểu Pháp, giúp chị em hiểu hơn về một di tích kiến trúc nổi tiếng, trong một khoảng thời gian trong lịch sử của nước nhà.
Chị em trở về Sài Gòn vào lúc 6g00 chiều. Tạm biệt thành phố biển Vũng Tàu với kỷ niệm về một chuyến hành trình, tuy ngắn ngủi, nhưng mang lại cho mỗi người những dư vị ngọt ngào của Đức tin, của đời sống huynh đệ, của niềm vui được cho đi và nhận lãnh.
Ước mong sao cùng Mẹ nhịp bước, con tiếp tục đem Giêsu đến muôn vạn nẻo của hành trình đời con.
COMMENTS