Thơ Quyên Di - Dâng Mẹ
Nhà văn Quyên Di
Thơ: Dâng Mẹ
Vườn con có ngọc lan trắng
Vườn con có ngọc lan vàng
Sáng nay vườn con ngập nắng
Cỏ hoa đẹp đến ngỡ ngàng.
Ngọc lan hái dâng lên Mẹ
Lòng con ngập những yêu thương.
Tháng Năm trời xanh mây trắng
Hoa con kính Mẹ Thiên Đường.
Vườn con có quỳnh đỏ thắm
Vườn con có quỳnh hồng tươi
Quỳnh đẹp, quỳnh xinh quá lắm
Con dâng lên Mẹ Nước Trời.
Mẹ ơi, xin thương nhân loại
Chìm trong đau khổ, chiến tranh
Mẹ ơi, thương đoàn con dại
Còn đang thù hận, tranh giành.
Xin cho chúng con hiểu thấu:
Tâm lành biết mến thương nhau
Xin là bồ câu hiền hậu
Đừng là ác điểu diều hâu.
Xin cho lòng người rộng mở
Sẻ chia, chấp nhận, thứ tha
Bỏ qua những điều lầm lỡ
Bình an, nhân ái, hiền hoà.
Xin Mẹ giơ tay giáng phúc
Trần gian đón nhận ơn thiêng
Xin thương chúng con mọi lúc
Qua cơn sầu hận triền miên.
Cùng hoa, con dâng lên Mẹ
Lời kinh tràng hạt Mân Côi
Chở che chúng con Mẹ nhé
Và sau hưởng phúc Quê Trời.
Quyên Di
COMMENTS