Thỉnh viện Têrêsa - Giã hoa tháng 5
Thỉnh viện Têrêsa
Tu xá Dũng Lạc (Tổng Giáo phận Sài Gòn)
Giã hoa tháng 5
Tháng năm về bừng lên muôn nắng hạ
Đoàn con dâng niềm cảm tạ Chúa Trời
Tháng ân tình đang rợp bóng muôn nơi
Hoa thắm nở cho đời thêm hương sắc.
Lời thơ ngân vang gợi nhớ chúng con dâng kính lên Mẹ những tâm tình của đoàn con thảo trong tháng hoa.
Vào lúc 18h30 ngày 28/05/2022, tại đài Đức Mẹ cộng đoàn Tu xá Đa Minh Dũng Lạc, chúng con đã dâng lên Mẹ lời kinh kết thúc tháng hoa.
Tháng hoa Giáo hội dành kính nhớ Mẹ, như một tiếng chuông thức tỉnh nơi sâu xa tâm hồn mỗi người, giúp chúng con luôn ý thức sự hiện diện của Mẹ. Xin Mẹ cùng đồng hành che chở chúng con qua mọi biến cố thăng trầm của cuộc sống.
Những cánh hoa muôn màu muôn sắc: Hồng - Trắng – Vàng – Tím - Xanh, tượng trưng cho cuộc sống của chúng con mỗi ngày. Qua những cánh hoa, chúng con ý thức rằng Mẹ luôn khuyến khích chúng con kết những đóa hoa thiêng: đơn sơ, khiêm nhường, bác ái, hy sinh, tận tụy phục vụ, sẵn sàng dấn thân, lòng yêu mến, tin cậy, vị tha, phó thác, và khao khát sống thánh thiện như Mẹ. Những đóa hoa đó mãi là những đóa hoa bất tử đem lại sự sống đời đời, luôn tỏa hương thơm ngát nơi tòa Mẹ cao sang.
Trong tâm tình của ngày kết thúc tháng hoa, cùng với những bông hoa rực rỡ, chị em chúng con dâng lên Mẹ những cánh hoa thiêng liêng sốt mến của từng cá nhân trong tháng Hoa vừa qua. Đó là các việc lành con làm theo gương Mẹ, là những cánh hoa Mân Côi mà Mẹ rất ưa thích, là những hi sinh lớn nhỏ chúng con vui nhận hằng ngày trong cuộc sống đời thường. Tất cả những bông hoa thiêng liêng ấy, hợp với những cánh hoa rực rỡ sắc mầu tươi thắm, kết thành một lời kinh Ave Maria dâng Mẹ.
Nguyện xin Mẹ tiếp tục đồng hành và che chờ những người con bé nhỏ của Mẹ.
Xin Mẹ giúp chúng con, trong suốt đời sống, luôn biết họa lại hình ảnh thánh thiện đầy mẫu mực của Mẹ. Mẹ kính yêu của đoàn con bé nhỏ.
COMMENTS