Thỉnh Sinh Têrêsa: Chúng ta cùng nhau nên thánh
Thỉnh Sinh Têrêsa
Tĩnh tâm năm 2022
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có ba ngày tĩnh tâm hồng phúc từ 30/4 - 02/5. Tạ ơn Chúa về những giây phút hạnh phúc vì chúng con được lặng lẽ bên Chúa.
Tuần tĩnh tâm năm nay với chủ đề: “Hành trình nên thánh trong tính hiệp hành của Hội Thánh”, do Cha Tôma Aquino Nguyễn Đức Khôi hướng dẫn. Qua ba ngày hồng phúc này, chúng con có thời gian được nhìn lại chính mình trong suốt hành trình đã qua, để từ đó dần biến đổi để trở nên sống thánh mỗi ngày.
Chiều ngày 03/5/2022, chúng con đã cùng nhau thực hiện chương trình: “Lượng định tĩnh tâm năm và nghi thức sai đi”. Trước sự hiện diện của Chúa, chúng con cùng nhau nói lên lời đoan hứa, là sẽ cố gắng nuôi dưỡng, gìn giữ ân thiêng được lãnh nhận từ Chúa, và quyết tâm nên thánh theo gương mẫu của Ngài.
Cơ hội nên thánh luôn ở trong tầm tay của chúng con, đường theo Chúa nằm ngay dưới chân chúng con. Từ những điều đã kín múc sau 3 ngày tĩnh tâm, chúng con sẵn sàng tạo ra một hướng đi, một con đường nên thánh cho riêng mình. Con đường đó chúng con không đi một mình, chúng con có quý Dì hướng dẫn, có chị em, có cả cộng đoàn cùng tiến bước. Chúng con mong ước cùng nhau xây đắp con đường nên thánh cho chính mình, cùng nhau “Sequela Christi” - theo sát Chúa Kitô, trên con đường nên thánh trong tính hiệp hành của hội thánh.
Để xác tín hơn trong ơn ơn gọi và nên thánh mỗi ngày, chị em cùng nhau thể hiện qua lời quyết tâm: “Chúng con quyết tâm, sống trọn vẹn những năm tháng của cuộc đời mình, một cách thật ý nghĩa dành cho Chúa và chị em. Chúng con nguyện ước sống thánh mỗi ngày trong hoàn cảnh của mình, nêu gương sáng trong cộng đoàn và mọi nơi chúng con đặt chân đến. Xin Chúa cùng song hành và trợ giúp chúng con!”
Chúng con cũng thể hiện mạnh mẽ hơn qua băng reo:
Thỉnh Sinh: Cùng Nhau
Thỉnh Sinh: Nên Thánh
Thỉnh Sinh: Sequela Chiristi
Thỉnh Sinh – Cùng Nhau – Nên Thánh - Sequela Chiristi
Ước chi những gì chúng con đã lãnh nhận được qua ba ngày tĩnh tâm, chính là nguồn sức mạnh để chúng con can đảm sống trọn vẹn những giây phút hiện tại. Không ngừng khao khát hướng đến Thiên Chúa – Đấng Tình Yêu mà chúng con đang bước theo. Xin Chúa luôn song hành cùng chúng con trên mọi nẻo đường, Chúa nhé!
COMMENTS