Tháng 5 đáng nhớ (Chiên Con, Tu xá Mẹ Thiên Chúa)
Chiên Con
Tu xá Mẹ Thiên Chúa
Tháng 5 đáng nhớ
Hôm nay trời xui đất khiến thế nào mà nhỏ bạn thân cùng làng gọi điện hỏi thăm sức khỏe. Chưa hết ngạc nhiên nhỏ bạn hỏi,
- Ê bà Sơ, bà sơ có nhớ ngày bé vào tháng 5 chúng mình hay rủ nhau làm gì không?
Tôi ngây người một lúc trước câu hỏi được gọi là “Ôn tí về quá khứ! hihi”.
Lúc này trong đầu tôi quay số trở ngược dòng thời gian trở về quá khứ. Chỉ số nhảy đầu tiên về tuổi thơ của bọn tôi là những trò tinh nghịch như: nhảy dây, ô quan, bắn bi, đồ hàng... Bọn tôi quậy nhiều đến độ xóm tôi phải đặt biệt danh cho nhóm là “Nhóm tiểu yêu”.
Bỗng tôi hét lớn qua điện thoại,
- A mình nhớ ra rồi, đó là vào tháng 5 chúng mình hay rủ nhau đi hái hoa về dâng Đức Mẹ.
Con nhỏ bạn cười nói,
- Mình tưởng bà sơ đi tu lo việc mục vụ nhiều nên quên hết tuổi thơ rồi chứ.
Thế rồi hai đứa thao thao kể về chuyện ngày xưa của tháng 5.
Không biết tuổi thơ các bạn thế nào, chứ bọn mình cứ vào tháng 5 là rủ nhau đi vào rừng để hái hoa về Dâng kính Đức Mẹ. Những ngày không đi vào rừng được, thì cả bọn chia nhau ra đi tới các gia đình trong hay ngoài làng, nhà nào trồng hoa thì vào xin. Mà ngộ à nha! Xin hoa các gia đình công giáo họ cho thì đã đành, đằng này bọn tôi đi đến cả những gia đình lương dân xin nữa cơ. Mỗi lần vào người ta đều hỏi,
- Xin hoa để làm gì vậy cháu?
- Dạ chúng cháu xin hoa về để kính dâng Đức Mẹ ạ!
Không đợi chúng tôi giải thích thêm, họ nhiệt tình kiếm những bông hoa đẹp nhất trong vườn để cắt cho chúng tôi. Mỗi lần như thế chúng tôi hay nói đùa với nhau: Đức Mẹ quyền lực thật, đi xin hoa nhà bên lương mà họ cũng biết và cho “Ngay và liền luôn”. Những bông hoa khi xin về được, chúng tôi sắp xếp cho đẹp rồi cùng nhau dâng lên Đức Mẹ. Nghĩ lại thời đó, cách dâng hoa của chúng tôi đơn sơ, giản dị, nhưng lòng đạo đức bình dân ấy thật đáng trân trọng.
Giờ đây, chúng tôi lớn cả rồi, ai cũng đã có những con đường riêng và công việc khác nhau. Tuy bận rộn nhưng chúng tôi luôn nhắc nhở nhau, tháng năm về, nhớ hái thật nhiều hoa về kính dâng Mẹ.
Hoa mà chúng tôi hái khi,
Tháng hoa về,
Lòng con hân hoan,
Dâng lên Mẹ bông hoa Kính Mừng,
Là lời kinh Mẹ ưa thích nhất.
Tháng Hoa về,
Lòng con vui say,
Dâng lên Mẹ bông hoa hy sinh,
Tuy nhỏ bé nhưng lòng con muốn nói
Lời cám ơn tới Ba Mẹ con.
Tháng hoa về,
Lòng con nhung nhớ,
Nhìn về nơi phương trời xa,
Có mẹ già cùng những người thân yêu,
Đã cho con khôn lớn nên người.
Tháng hoa về,
Con không hề quên,
Anh chị em nơi phương xa.
Lo làm ăn mải miết,
Không còn giờ để dâng câu kinh,
Mỗi sáng mai hay lúc đêm về,
Xin Mẹ luôn phù trì nâng đỡ.
Mẹ có biết,
Cho dù cuộc sống vẫn phong trần,
Chúng con hứa mãi luôn sống tín trung.
Mến yêu Chúa và Mẹ suốt đời con.
Chiên Con
COMMENTS