Lm Vincent Nguyễn An Ninh: Suy Niệm Phúc âm Chúa nhật thứ VI thường niên

SHARE:

Lm Vincent Nguyễn An Ninh: Suy Niệm Phúc âm Chúa nhật thứ VI thường niên

Ai yêu mến Thày thì vâng giữ lời Thày. (Ga 14:23)  
Lm Vincent Nguyễn An Ninh 
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy Niệm Phúc âm Chúa nhật thứ VI thường niên năm c 
 
Trong một đoạn Phúc Âm, Chúa nói về hai người con. Người cha đến nói với người con trưởng rằng: Hãy ra làm vườn nho cho cha. Nó nói "Vâng, con sẽ đi". Nhưng rồi nó không đi. Cha đến nói với người con thứ. Nó nói: "con không đi". Nhưng sau đó nó hối hận, và đi làm. Chúa hỏi: "Vậy ai trong hai người con đó yêu mến cha họ thưa: "Người con thứ hai". 

Cũng thế, nếu anh em có một đứa con mà bảo cái gì nó cũng vâng, nhưng rồi nó không làm gì cả. Đó có phải là đứa con biết yêu mến cha mẹ nó không? – Dĩ nhiên là không. 

Luật Chúa bảo:

Thứ nhất, thờ phượng và kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Nhưng anh em không đi lễ, hoặc có đi lễ, nhưng bất đắc dĩ, miệng ngậm như hến, đứng ngồi như phỗng đực. Người bên cạnh chẳng biết anh em có đạo hay không. Ăn cơm chẳng bao giờ làm dấu. Chẳng bao giờ anh em biết cầu nguyện là gì. Ra ngoài, hình như anh em sợ người ta biết anh em là người có đạo. Không ai biết anh em có đức tin nào không ? Như thế anh em có thờ phượng và yêu mến Chúa không?.

Luật Chúa dạy phải giữ ngày Chúa Nhật. Anh em không đi lễ, hoặc đi phất phơ cho có lệ, thì có phải anh em có tôn thờ Ngài không?

Luật Chúa cấm giết người. Anh em phá thai. Có phải anh em yêu mến Chúa không?. "Ai vâng giữ lời Thày, thì Thày và Cha Thày sẽ đến và ở trong người ấy. Và người ấy sẽ sinh nhiều hoa trái". 

Anh em đã biết tất cả các điều Chúa dạy. Anh em đã giữ như thế nào? Và anh em đã sinh hoa kết trái làm sao? 

Gương Sống Đạo

Nhường là con thứ 3 trong 9 anh chị em con bà cố Hảo. Một người sống âm thầm, khiêm nhường và đạo hạnh. Tôi quen biết gia đình qua Cha Nguyễn Tiến Khẩu, người bạn rất thân từ năm học lớp đệ tam tại chủng viện Hà Nội. Tôi sẽ nói về người bạn này trong những tuần lễ tới. 

Chồng của Nhường là một người đạo đức tốt, nhưng rất khó tính. Do đó, chị phải là người vợ và người mẹ hết sức nhẫn nại và chịu đựng. Cay cực lắm, chị chỉ khóc một mình. Cũng như mẹ, chị có 9 người con, nửa trai nửa gái. Bà Cố Hảo, bà ngoại, rất thương 9 đứa cháu, vì bố mẹ chúng mỗi người một ý, nên sự đạo đức nhiều đứa cũng chểnh mảng. Bà buồn rầu nói với tôi: “Cha cầu nguyện cho những đứa con mẹ Nhường.” 

Không hiểu sao, một trong các con trai của chị là Minh Đức, lại lạc lõng sống ở Michigan, bang tôi làm mục vụ. Do đấy bác cháu tôi gặp nhau. Cũng là chỗ để thỉnh thoảng dì Tâm lên thăm cháu. Cháu mới hơn 20 tuổi đã mắc bệnh tim. Bà ngoại lúc nào cũng thở dài vì tình cảnh các cháu mỗi đứa một mảnh. 

Không biết may hay rủi, Minh Đức về thăm mẹ và các em ở Bắc Cali. Rồi đột nhiên bệnh tim của cháu trở nặng. Cháu cầu xin cho gia đình được bình an. Rồi cháu cũng bình an nhắm mắt ra đi, lúc 30 tuổi. 

Đám tang của cháu rất cảm động. Bố cháu cũng đã mất. Ngay từ ngày đó, anh em cháu còn lại rất thương yêu nhau và quây quần bên người mẹ suốt đời đau khổ, nay mới thấy nở được nụ cười tươi.

Tạ ơn Chúa: Một người con ra đi, đã đem lại đầm ấm yêu thương cho cả mẹ và anh chị em. Thỉnh thoảng tôi về Cali, vẫn gặp các cháu - dâu và rể. Tôi bảo: Bà ngoại thương chúng con lắm đấy. Chúng đáp: Dạ thưa bác, chúng con biết. Tôi mừng và tạ ơn Chúa.

COMMENTS

Tên

Bác Ái,60,Bài Giảng Audio,69,Bản tin,1541,BảnTin,1,bâcsi,1,Cáo Phó,60,Chuyên đề,189,Cộng Đoàn,757,Đời tu,8,Gia đình Đa Minh,34,Giáo dục,129,Giáo Hội Hoàn vũ,699,Giáo Hội Việt Nam,353,Giới Thiệu,2,Góc Bếp,1,Hạnh Các Thánh,1,Hội Dòng,1035,Hội Thánh,307,Kiến Thức,69,Kiến Thức Phổ Thông,2,Lời Chúa,3,Mùa Chay và Phục Sinh,1208,Mùa Thường Niên,2344,Mùa Vọng,1,Mùa Vọng và Giáng Sinh,508,Mục Vụ Giáo Xứ,74,Nhà An Dưỡng,4,Nhà Huấn Luyện,182,Núi Thánh Phục Sinh,1,Phụng vụ,3,Radio,126,Radio Tâm Ca,83,RVA,23,Suy Niệm,4617,Suy niệm,1092,Suy Tư,2,Suy Tư - Cảm Nghiệm,687,Sứ Vụ,47,Sư Vụ,4,Sứ vụ,218,Sứ Vụ Giáo Dục,4,Sức khỏe,119,Sưu Tầm,141,Tài liệu,519,Tập San Lên Đường,565,Thần Học,1,Thế giới nhìn từ Vatican,1,Thông Tin,949,Thời Sự,455,Trong nước,2,Truyền Giáo,6,Vatican News,11,Văn Bản,23,Văn Hóa Nghệ Thuật,1986,Văn-Thơ,1,vi,2,Video Clips,1601,Video Nhạc - Phim,568,Videos,7,Youth Radio,52,
ltr
item
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP: Lm Vincent Nguyễn An Ninh: Suy Niệm Phúc âm Chúa nhật thứ VI thường niên
Lm Vincent Nguyễn An Ninh: Suy Niệm Phúc âm Chúa nhật thứ VI thường niên
Lm Vincent Nguyễn An Ninh: Suy Niệm Phúc âm Chúa nhật thứ VI thường niên
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhghV8wbjqFS89-VOcpxP8iRfWiN34_qDHhlzGmo6NkTNyot5h0dRCob-lorNKxCrtQN4ijpu3Dw4bN4Z6n2-4cgXYrVjFrWvmj3s_xVLIe3Ys_KfI6fGVuq031ncwEZzGxEX_ioFK7gGC4Tm-HYKuO4SR-xpra6ZbPWvNnH_tDeXalAxwZUeKCJ4iP/w681-h454/cn-VI-PS-c.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhghV8wbjqFS89-VOcpxP8iRfWiN34_qDHhlzGmo6NkTNyot5h0dRCob-lorNKxCrtQN4ijpu3Dw4bN4Z6n2-4cgXYrVjFrWvmj3s_xVLIe3Ys_KfI6fGVuq031ncwEZzGxEX_ioFK7gGC4Tm-HYKuO4SR-xpra6ZbPWvNnH_tDeXalAxwZUeKCJ4iP/s72-w681-c-h454/cn-VI-PS-c.jpg
HỘI DÒNG NỮ ĐA MINH GÒ VẤP
https://www.daminhgovap.org/2022/05/lm-vincent-nguyen-ninh-suy-niem-phuc-am.html
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/
https://www.daminhgovap.org/2022/05/lm-vincent-nguyen-ninh-suy-niem-phuc-am.html
true
3295611318363260226
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Xem bài Reply Cancel reply Delete Bởi Home TRANG POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU NHÃN ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Không tìm thấy bài viết phù hợp với yêu cầu Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content