LM Nguyễn Trung Tây - Hoa Xin Vâng
LM Nguyễn Trung Tây
Ảnh Chiêm Niệm: Hoa Xin Vâng
Khi sứ thần Gabriel ghé vào nhà truyền tin, Maria của 16 tuổi bỡ ngỡ trước bản tin bất ngờ. Một trong những nguyên nhân khiến Mẹ phản ứng bởi Mẹ Maria khi đó đã đính hôn với Giuse. Nhưng cả hai chưa tổ chức đám cưới.
Theo luật Do Thái, một người phụ nữ chưa có chồng, nhưng có thai, cô ta sẽ bị ném đá cho tới chết. Mẹ Maria biết, nếu nhận lời truyền tin, tính mạng Mẹ sẽ bị đe dọa.
Biết là vậy, nhưng bởi tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, Chúa của Jacob, Mẹ Maria sau cùng cúi đầu thưa với sứ thần thiên quốc, “Xin vâng.”
Vào những lúc đứng trước viễn cảnh đen tối của cuộc đời, thiết nghĩ để nói được lời xin vâng theo thánh ý không dễ, chưa bao giờ dễ với bất cứ ai.
Tháng Năm tháng hoa, tu sĩ bình bát dâng lên Mẹ một đóa hoa của tâm tình một người con thảo. Trần gian tặng hoa năm sắc. Tu sĩ xin dâng lên ảnh chiêm niệm Xin Vâng.
Ảnh chiêm niệm Xin Vâng là một trong những tấm ảnh tu sĩ không nhớ đã chụp ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Chỉ nhớ loáng thoáng ảnh chiêm niệm chụp tượng Đức Mẹ tại một nhà thờ nào đó trong vùng Melbourne, Úc Châu. Sau thánh lễ sáng, tu sĩ trên đường ra xe đã gặp bối cảnh của ảnh chiêm niệm Xin Vâng. Tu sĩ nhớ mình không còn bao giờ quay lại nhà thờ này nữa.
(Trích Ảnh Suy Niệm sẽ xuất bản)
COMMENTS