Cộng đoàn Tiền Tập K 29 - Chuyến du lịch tâm linh
Tiền Tập K 29
Chuyến du lịch tâm linh
Vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, người ta thường dành để nghỉ ngơi bên gia đình hoặc tham quan du lịch ở một nơi nào đó. Gia đình Tiền Tập chúng con cũng đã có một kỳ nghỉ thật tuyệt vời với Thầy Giêsu trong ba ngày ba đêm tại khu du lịch Mỹ Sơn. Hướng dẫn viên tuyệt vời là cha giáo Giuse Phạm Quốc Văn, OP.
Sáng ngày 30/04/2022, chúng con khởi hành bằng một Thánh lễ sốt sắng để xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn để chúng con không lãng phí hay bỏ sót một địa danh đặc biệt nào.
Chủ đề xuyên suốt của chuyến đi là: “Người đã quyến rũ con và con để cho Người quyến rũ.” (Gr 20:7)
Với tâm trạng háo hức chờ đợi, chúng con được cha giáo dẫn dắt qua những cung bậc khác nhau của tình yêu.
+ Ngày đầu tiên, cha khơi lên trong tâm hồn chúng con “Niềm vui giữ lửa tìm kiếm”. Tìm Chúa trong Lời của Người, trong những biến cố cuộc đời hay qua những cuộc găp gỡ. Và một lần nữa chúng con thêm xác tín khi đọc lời khẳng định của Chúa Giêsu “Ai tìm thì sẽ thấy..”. .
+ Ngày thứ hai: “Niềm vui đón lửa thử thách”. Đó là những khó khăn trong việc tìm kiếm. Có thể đó là những khó khăn đến từ bản thân, cũng có thể là những khó khăn đến từ bên ngoài. Nhưng dù khó khăn nào, chúng con cần phải luôn kiên nhẫn để vượt qua và quyết tâm “làm mới lại tình yêu thuở ban đầu.” cha nhắn nhủ.
+ Ngày cuối cùng, niềm vui như vỡ òa khi chúng con khám phá ra vẻ đẹp và tình yêu của Thiên Chúa. Chúng con đã say mê vẻ đẹp của Người: “Người đã quyến rũ con và con để cho Người quyến rũ, Người mạnh hơn con và Người đã thắng”(Gr 20: 7-11).
Đó là tâm tình của ngôn sứ Giêrêmia, cũng là tâm tình của mỗi Tiền tập sinh chúng con, khi phải chọn lựa và quyết định, để chuẩn bị bước vào giai đoạn mới trong hành trình dâng hiến.
Trong ba ngày tĩnh tâm, qua những thánh lễ sốt sắng, những bài giảng tâm tình, những cảm nghiệm sâu sắc của cha hướng dẫn, những giờ cầu nguyện lắng đọng bên Chúa, những giây phút thong dong tại các góc cầu nguyện, chúng con đã có những ngày tĩnh tâm thật ý nghĩa.
Xin Chúa Thánh Linh ban ơn nâng đỡ và đồng hành với chúng con, giúp chúng con giữ được những ngọn lửa mà cha hướng dẫn đã khơi lên cho chúng con.
Xin Người luôn làm cháy lên trong chúng con ngọn lửa biết dấn thân phục vụ nhờ say mê ở lại với Chúa Kitô để được Người sai đi dấn thân vào thế giới và hân hoan sống ơn gọi đời thánh hiến”. (Cha Giuse Phạm Quốc Văn, OP.)
COMMENTS