Cộng đoàn Chúa Chiên Lành (Perth) – Niềm vui phục vụ
Cộng đoàn Chúa Chiên Lành Perth
Giáo xứ Gioan Phaolô II, Banksia Grove WA, Australia
Niềm vui phục vụ
Tạ ơn Chúa, sau hai tháng hồng ân Chúa thương ban cho hai chúng con, Mai Thanh và Trần Vân, được hiện diện nơi môi trường mới, có nhiều điều lạ lẫm với chúng con. Tuy nhiên, được hai chị lớn quan tâm và nâng đỡ, đặc biệt là cha xứ đã giúp chúng con khi hai chị lớn đi làm, nên chúng con đã từ từ thích ứng được.
Trong hai tuần vừa qua, chúng con được trải nghiệm thực tế, khi sống và làm việc với những người dân tại đây. Cuộc sống của những người có nông trại thật bận rộn và vất vả mới có thể tồn tại. Chúng con đến nông trại, tận hưởng bầu khí trong lành, sống gần gũi với thiên nhiên và lao động. Thực tế cho chúng con hiểu, không dễ dàng kiếm được đồng tiền chân chính, do mồ hôi mình nhỏ giọt xuống đất. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, họ không còn nhiều thời gian dành cho việc cầu nguyện, vì thế, cần lắm sự hiện diện của người tu sĩ, để chia sẻ với họ lời cầu nguyện và tạ ơn.
Ngày lễ Chúa Chiên Lành, Bổn mạng Cộng đoàn, mỗi chị em chúng con dâng lên Chúa những hy sinh, khi kết những giỏ hoa xinh tươi, dành cho ngày Mother's day. Số tiền bán hoa được, cha xứ nói, để góp phần giúp đỡ các Mái ấm tại Việt Nam. Đó là món quà yêu thương mà cha xứ và giáo dân Giáo xứ Gioan Phaolo II, Banksia Grove, vẫn thường làm hàng năm.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con cảm nghiệm ý nghĩa của đời sống yêu thương và phục vụ.
COMMENTS