Bồ Công Anh - Thứ Sáu tuần III mùa Phục Sinh
Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình”. (Ga 6:53)Bồ Công Anh
Thứ Sáu tuần III mùa Phục Sinh
Tin Mừng: Ga 6:53-60
Khi ấy, những người Do-thái tranh luận với nhau rằng: “Làm sao ông này có thể lấy thịt mình mà cho chúng ta ăn được?”
*Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: “Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”.
*Người giảng dạy những điều này tại Hội đường Capharnaum.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Đoạn Tin mừng hôm nay, Đức Giê-su tiếp tục nói về diễn từ Mình và Máu Thánh Chúa. Tuy đứng trước sự cứng lòng và khó tin của những người Do Thái, Đức Giê-su vẫn kiên trì giải thích cho họ: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” (Ga 6:56-57). Họ cùng nhau trố mắt nhìn, lắng tai nghe nhưng dường như không thể hiểu được ý nghĩa huyền nhiệm về hình ảnh Thịt và Máu. Khi nghe điều đó, họ tỏ vẻ cảm thấy chói tai và phi thực tế, bởi có người nào mà dám đưa thịt của mình cho người khác ăn, nhưng cho dù có đi chăng nữa thì kẻ được ăn chưa chắc đã dám ăn. Vì thế, chúng ta ngày hôm nay thật diễm phúc vì được lãnh nhận ơn đức tin quý báu từ các vị tông đồ, nhờ đó chúng ta mới có thể hiểu được ý nghĩa siêu việt của Thịt và Máu Thánh Chúa là như thế nào.
Hồng ân đức tin
Chúa Giê-su đã từng cảm tạ Chúa Cha rằng: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mạc khải Mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn” (Mt 11:25). Quả vậy, chỉ những ai được ban ơn hiểu biết thì mới có thể có được hồng ân đức tin từ Thiên Chúa. Lời Chúa đã được các tông đồ xưa và nay gieo vãi khắp hoàn cầu. Tuy nhiên, để lãnh nhận được ơn cứu độ, đòi hỏi nơi mỗi người một con tim chân thành lắng nghe, đón nhận và làm triển nở hạt giống đức tin ấy. Thế nên, nhiệm vụ cao cả của chúng ta là lên đường, tiếp tục gieo vãi hạt giống đức tin đã được lãnh nhận, cho những anh chị em chưa được biết đến Tin mừng của Đức Giê-su Kitô Phục Sinh.
Cuộc đời người tín hữu là một tấm bánh bẻ ra
Như Đức Kitô là tấm bánh được bẻ ra và trao ban cho nhân loại, thì cuộc đời mỗi người tín hữu hôm nay cũng được mời gọi trở nên tấm bánh tinh tuyền được Chúa Cha chúc lành, và sẵn sàng bẻ ra cho tha nhân. Tấm bánh ấy là sự hy sinh, là tinh thần dấn thân, là lòng mến vô vị lợi, là quảng đại thứ tha…. Vì thế, để có thể trao ban thì chính chúng ta phải vun đắp cho mình một tâm hồn dạt dào tình yêu của Đức Kitô, bằng việc gắn kết cuộc đời chúng ta nên một với Thiên Chúa, chuyên chăm lắng nghe và thực hành Lời Chúa bảo ban. Ước gì những khao khát tốt lành chúng ta ủ ấp hôm nay luôn được Thiên Chúa đoái thương nhìn đến.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xưa Chúa cũng dùng lời Chúa để giải thích cho dân về những Mầu Nhiệm của Ơn Cứu Độ. Thế nhưng, vì thái độ cứng lòng và tâm trí còn bị che khuất, nên dân Do Thái xưa đã không nhận ra giá trị cao quý của hy tế Người đã ban cho dân. Ngày hôm nay, chúng con thật hạnh phúc vì được Chúa ban ơn đức tin để có thể thông hiểu những bí nhiệm ấy.
Xin cho chúng con biết sống triển nở đức tin Chúa ban mỗi ngày, bằng lòng mến yêu chân thành, sự lắng nghe và không ngừng tìm kiếm ý Chúa để được chính Thiên Chúa dạy dỗ, bảo ban. Amen
COMMENTS