Tu xá Đa Minh Phú Quốc Giáo phận Long Xuyên Dưới cái nắng cái gió của miền biển, cùng những cơn mưa bất chợt, nhưng giữa dòng đời tất bật,...
Tu xá Đa Minh Phú Quốc
Tạ ơn Chúa! Một ngày bận rộn, mệt nhọc, nhưng thật ý nghĩa! Nguyện xin Chúa luôn hun đúc trong trái tim nhỏ bé của chúng con, một tình yêu lớn lao, để chúng con luôn khao khát tìm kiếm các linh hồn về với Chúa, qua các công việc nhỏ bé chúng con làm. Mong sao, trên từng chặng đường chúng con phục vụ, chúng con được Hiệp hành cùng Giáo Hội, trong việc chia sẻ với những con người gặp nhiều khốn khó trong xã hội hôm nay.
Giáo phận Long Xuyên
Dưới cái nắng cái gió của miền biển, cùng những cơn mưa bất chợt, nhưng giữa dòng đời tất bật, hối hả và bận rộn, đâu đó những cụ già neo đơn, vẫn trên chiếc xe đạp cọc cạch, hay những chiếc xe lăn, trên tay là sấp vé số, rong ruổi miệt mài lăn bánh trên hành trình mưu sinh, ngược xuôi trên các nẻo đường.
Thấu cảm với những mảnh đời thiếu may mắn, mà khó nhọc đã in hằn trên khuôn mặt khắc khổ họ. Chị em Đa Minh Phú Quốc, đã chia sẻ một phần nào đó đến những mảnh đời tàn tật, neo đơn nghèo khó trên khắp Thị trấn Dương Đông, qua bữa cơm nghĩa tình vào trưa Chúa Nhật thứ V Mùa Chay, ngày 3/4/2022.
Bữa cơm đượm tình yêu, mà chính tay chị em trong cộng đoàn, cùng các em lớp Ơn gọi và các cô cấp dưỡng trường Mẫu giáo Misa thực hiện, với 120 phần ăn.
Đến giờ hẹn, những chiếc xe lăn từ từ tiến vào sân cộng đoàn. Những bước chân nặng nề của tuổi già sức yếu chậm rãi cũng đến kịp hẹn. Chị em và một số em lớp Ơn gọi niềm nở chào hỏi, đón tiếp, giúp các cụ vào bàn ăn.
Trước khi ra về, cộng toàn tặng mỗi vị một thùng mì tôm làm quà. Tuy món quà không giá trị cao về vật chất, nhưng mang nặng hai chữ nghĩa tình. Có thể vì thế mà ánh mắt các cụ sáng lên niềm vui, khi cảm nhận được tình thương và sự cảm thông của “các cô” mang lại.
COMMENTS