Tu xá K’Nai mừng kính Lòng Thương Xót Chúa
Tu xá K’Nai
(Giáo phận Đà Lạt)
Mừng kính Lòng Thương Xót Chúa
Ngày đại lễ mừng kính Lòng Chúa Thương Xót, Chúa nhật 24/4/2022, cộng đoàn tổ chức buổi đọc kinh kính Lòng Thương Xót Chúa vào lúc 19g00. Buổi đọc kinh có giáo dân trong giáo xứ K’Nai tham dự thật sốt sắng.
Không như những buổi đọc kinh vào ngày 13 hàng tháng, tối hôm nay mọi người cầu nguyện với các ý chỉ như sau:
- Tạ ơn Chúa vì tình thương Ngài dành cho mọi người, đặc biệt trong thời gian dịch bệnh vừa qua.
- Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, đặc biệt cuộc chiến giữa Ukraina và Nga.
- Cầu bình an cho Hội dòng, cộng đoàn và giáo xứ.
- Cầu bình an cho từng gia đình với những hoàn cảnh, khó khăn riêng.
- Cầu cho linh hồn cô Phương Anh, một ân nhân của dân làng, vừa qua đời tại Bỉ.
- Hiệp thông với các ý xin khấn riêng của nhiều người.
Trước khi bắt đầu giờ kinh, mọi người cầm trên tay cây nến nhỏ, thắp lửa từ nến Phục sinh. Nghi thức này được cử hành, với ý nghĩa cầu xin ánh sáng Chúa xóa tan bóng đêm trên thế giới và trong các gia đình.
- Xin Chúa ban hòa bình cho hai quốc gia Ukraina và Nga.
- Xin Chúa xua tan bóng đêm nơi các cộng đoàn, các gia đình bởi những khó khăn, đau khổ riêng.
- Xin Chúa xua tan bóng đêm trong lòng người với những thờ ơ, nguội lạnh đối với Chúa và đắm chìm trong tội lỗi.
- Xin ánh sáng Phục sinh của Chúa sưởi ấm tâm tư và cõi lòng mọi người, trong khi thế giới và con người đang ngày càng lạnh lùng, khô khan, bất hạnh trong chính gia đình, cộng đoàn và đất nước của mình.
Trong đêm tối, ánh sáng từ những cây nến bập bùng, vang lên lời kinh sốt sắng, sự khẩn cầu tha thiết từ đáy lòng từng người, chắc chắn sẽ chạm đến Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.
Sau giờ kinh, chị em đã chuẩn bị thức ăn nhẹ mời mọi người, như phúc lộc của Chúa, nên ai nấy đã vui vẻ ở lại, vui vẻ chuyện trò trong tình thân ái.
Tạ ơn Chúa vì đã luôn nối kết chúng con trong cùng một đức tin, một lòng mến. Xin Chúa tiếp tục ở cùng và ban Lòng Thương Xót của Ngài trên cuộc đời của chúng con và thế giới hôm nay.
COMMENTS