Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa - Hiệp hành trong yêu thương
Tu viện Đa Minh Tùng Nghĩa
(Giáo phận Đà Lạt)
Hiệp hành trong yêu thương
Mùa chay năm nay được gọi là mùa ân phúc cho hai làng dân tộc Chirong A, B và Prehiong. Trong suốt mùa chay chị em đã chia phiên nhau hiệp hành cùng với dân làng đi chặng đàng thánh giá, suy ngắm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu. vào các buổi chiều thứ 2,4,6 trong tuần,
Một niềm vui lớn lao hơn nữa, đó là Cha chánh xứ đã ưu ái cho cử hành phụng vụ tuần thánh tại các làng. Mọi người rất vui mừng và phấn khởi, vì đây là lần đầu tiên họ được tổ chức nghi thức tuần thánh. Trong những ngày này, chị em đã cố gắng sắp xếp thời gian, phấn khởi đi vào trong làng tập hát và các nghi thức, chuẩn bị cho Tam nhật thánh được sốt sắng và thánh thiêng.
Niềm vui tiếp nối niềm vui khi Chúa ban qua ân nhân, một món quà là 800 trái trứng từ miền tây chuyển lên, làm quà phục sinh cho các anh chị em dân tộc. Mặc dù bận rộn với công việc chuẩn bị cho đêm vọng phục sinh, nhưng với niềm vui mừng Chúa Phục sinh, chị em đã kêu gọi các giáo viên cộng tác. Những trái trứng được trang trí xinh xắn, đẹp đẽ và ý nghĩa, trao tặng cho dân làng trong đêm mừng Chúa Phục sinh.
Tam nhật thánh tại các làng dân tộc diễn ra thật sốt sắng và trang nghiêm, mọi người ai cũng cảm động và hạnh phúc vì được tham dự trọn vẹn các nghi thức của tuần thánh. Sau thánh lễ mừng Chúa sống lại, mỗi người nhận một quả trứng phục sinh mang nhiều ý nghĩa của sự sống mới, và cùng chung vui trong bữa ăn nhẹ.
Xin Chúa Phục Sinh ban bình an, niềm vui và sự nhiệt tình phục vụ, để ngọn lửa trong đêm phục sinh mãi được thắp sáng, lan toả yêu thương đến cho mọi người.
COMMENTS