Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm – Tuần V Mùa Chay
Bồ Công Anh
Suy Niệm Tin Mừng Thứ Năm – Tuần V Mùa Chay
Tin Mừng: Ga 8:51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu nói với người Do-thái rằng: “Quả thật, quả thật, Ta bảo các ngươi: Nếu ai giữ lời Ta, thì muôn đời sẽ không phải chết”. Người Do-thái lại nói: “Bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy, thế mà ông lại nói: “Ai giữ lời Ta, thì không bao giờ phải chết”. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết. Ông cho mình là ai?” Chúa Giêsu trả lời: “Nếu Ta tự tôn vinh chính mình, thì vinh quang của Ta sẽ không giá trị gì. Chính Cha Ta tôn vinh Ta. Người là chính Đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi. Vậy mà các ngươi không biết Người. Còn Ta, Ta biết Người. Nếu Ta nói Ta không biết Người, thì Ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng Ta biết Người, và Ta giữ lời Người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan, vì nghĩ sẽ được thấy ngày của Ta. Ông đã thấy và đã vui mừng”. Người Do-thái liền nói: “Ông chưa được năm mươi tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao?” Chúa Giêsu trả lời: “Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi: Khi Abraham chưa sinh ra, thì Ta đã có rồi”. Bấy giờ họ lượm đá ném Ngài, nhưng Chúa Giêsu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Cuộc tranh luận giữa Đức Giê-su và người Do Thái trong đoạn Tin mừng hôm nay, là một lời khẳng định cho chúng ta về sứ vụ cứu chuộc của Người khi xuống trần gian. Chúa Giê-su đã đến và Người làm mọi sự không phải để tôn vinh chính mình, nhưng là để “tôn vinh Chúa Cha”. Tuy nhiên, trước những việc làm đó, người Do Thái đã không tin và còn nghi ngờ, chống đối và tìm cách giết Người. Đặt mình trong khung cảnh của bài Tin mừng hôm nay, có lẽ mỗi người chúng ta cũng đã có những lúc nghi ngờ về tình thương và sự quan phòng Thiên Chúa dành cho chúng ta. Quả thật, để giữ vững niềm tin của mình, chúng ta thật sự cần phải cậy dựa vào ơn Thiên Chúa ban, bởi “không có Thầy anh em không thể làm gì được” (Ga 15:5).
Tuân giữ lời Thiên Chúa
Mỗi ngày, Thiên Chúa đều dùng cách này hay cách nọ để hướng dẫn chúng ta thực thi điều Người muốn. Đó có thể là phục vụ người thân, niềm nở với đồng nghiệp, thông cảm với những lỗi lầm của tha nhân, quảng đại cho đi tình yêu và sự giúp đỡ….rất nhiều việc chúng ta có thể làm vì Chúa và vì yêu thương anh em mình. Khi thực thi những điều đó, là mỗi lần con tim chúng ta sẽ có thêm những sức mạnh thiêng liêng để vượt qua những đau khổ ở trần gian này.
Đứng trước sự cứng lòng của dân, Đức Giê-su không từ bỏ họ, Người vẫn ân cần giảng giải cho họ thấy rõ ý nghĩa của điều Người làm. Phần chúng ta, khi đứng trước những chống đối hay loại trừ; chúng ta sẽ có thái độ như thế nào để biểu lộ lòng thương xót, và tình thương của Thiên Chúa dành cho chúng ta. Do đó, để có thể thực thi được lòng thương xót và lòng vị tha, tâm hồn chúng ta phải thực sự để cho Lời của Chúa thấm nhuần và ăn sâu vào tâm trí, để những hành động chúng ta làm đều là những phản chiếu sống động của Đức Giê-su Kitô.
Kiên trì trong cầu nguyện
Để có thể lắng nghe và sống lời của Chúa, đòi hỏi chúng ta phải có một đời sống gắn bó cách thâm sâu với Người. Một người bạn thân thiết với nhau sẽ biết rõ bạn mình cần gì và muốn gì. Chúng ta được trở nên những người bạn hữu thiết thân của Thiên Chúa bằng việc thường xuyên tiếp xúc với lời của Chúa, lắng nghe tiếng Chúa nói trong cầu nguyện và chiêm niệm. Mùa Chay thánh đang dần khép lại để bước vào Mầu nhiệm quan trọng nhất của Giáo hội, vậy mỗi người hãy nung nóng lại những quyết tâm và khơi lên lòng ước ao đến gần Chúa hơn để Mùa Chay này không qua đi một cách vô ích, nhưng để lại trong chúng ta cách riêng một sự hoán cải nào đó hay một niềm vui thánh thiện nào đó. Muốn đạt được điều đó, ngay hôm nay hãy “kiên trì trong việc cầu nguyện”!
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã luôn yêu thương và ban cho chúng con cuộc sống ở trần gian này. Hơn nữa, Người còn thương ban cho chúng con ân huệ cao quý gấp ngàn lần đó là được hưởng sự sống đời đời nhờ cái chết và phục sinh của Con Chúa.
Xin Chúa thương thanh tẩy tâm hồn và não trạng hẹp hòi, cứng lòng tin của chúng con. Xin Người mở rộng tâm hồn chúng con để từng lời của Chúa có thể đi sâu vào sự hoán cải và hành động của chúng con trong đời sống hằng ngày. Amen
COMMENTS