Suy niệm tin mừng thứ năm - tuần bát nhật phục sinh
Người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? (Lc 24:38)Bồ Công Anh
Tin Mừng: Lc 24:35-48
Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. Mọi người còn đứng bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Đoạn Người phán: “Đúng như lời Thầy đã nói với các con khi Thầy còn ở với các con, là: cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh. Người lại nói: “Có lời chép rằng: Đấng Kitô sẽ phải chịu thương khó và ngày thứ ba Người sẽ từ cõi chết sống lại. Rồi phải nhân danh Người rao giảng sự thống hối và sự ăn năn để lãnh ơn tha tội cho muôn dân, bắt đầu từ thành Giêrusalem. Còn các con, các con sẽ làm chứng nhân về những điều ấy”.
*Bản dịch của Nhóm phiên dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ
Suy Niệm:
Đoạn Tin mừng hôm nay, tác giả Luca tường thuật cho chúng ta câu chuyện về sự kiện hiện ra của Đức Giêsu sau khi Người chỗi dậy từ cõi chết. Nơi các môn đệ, hình bóng của sự sợ hãi đang bao trùm các ông, khung cảnh tang thương về cái chết của thầy mình vẫn còn đó, tiếng đồn thổi về việc mất xác thầy càng làm cho các ông nao núng và bối rối, cộng thêm tin báo từ cô Maria Madalena rằng Chúa đã sống lại… Tất cả vụ việc xoay quanh cái chết của Đức Giêsu vẫn là những tin tức nóng hổi hằng ngày trong dân Do Thái và nơi các môn đệ. Do đó, không lạ lẫm gì khi Đức Giêsu hiện ra giữa các ông nhưng các ông vẫn chưa thể tin nổi!
Sự ngờ vực
Đức Giêsu đã hiện ra, thân xác Người không còn bị giới hạn bởi thân xác của con người nữa. Vì vậy, khi chứng kiến Người đứng trước mặt nên các môn đệ đã thật sự ngỡ ngàng và chưa thể tin. Sự thật về sự phục sinh của Đức Giêsu vẫn chưa thể đánh tan đi bao nỗi lo sợ trong lòng các tông đồ. Vì vậy, Đức Giêsu đã cất tiếng nói: “Bình an cho anh em!”, sự bình an quý giá đến từ Đấng đã phục sinh từ cõi chết, niềm vui hòa lẫn sự ngờ vực vì “các ông chưa tin”. Do đó, Người đã củng cố sự thật bằng cách “cầm lấy bánh và ăn trước mặt các ông” như khi Người đã từng ăn uống với họ trước đây.
Trong xã hội hiên đại, người Kitô hữu cũng đang bị cuốn sâu vào vòng xoáy của ảo tưởng sức mạnh, của những hưởng thụ vật chất, những đam mê trần tục. Điều đó khiến niềm tin vào Đấng Phục Sinh dường như cũng bị che khuất và ngờ vực bởi thiếu lòng tin. Chúng ta đã để cho Đức Giêsu thốt lên từng lời u buồn rằng: “Sao lòng anh em còn ngờ vực?” Sao còn cứng lòng tin! Quả thật, đức tin của chúng ta không được nung nấu tất nhiên sẽ bị phai nhạt đi từng ngày, và khi gặp khó khăn trắc trở, chắc chắn chúng ta sẽ dễ dàng buông xuôi và bỏ cuộc. Vì vậy, tin vui Phục Sinh hôm nay là một bằng chứng và ngọn lửa giúp hun nóng lại con tim của mỗi chúng ta, giúp chúng ta kiên tâm hơn trong đức tin của mình và kiên trì hơn trong đời sống cầu nguyện, gắn bó cuộc đời mình kết chặt với Đấng Phục sinh.
“Chính anh em là những chứng nhân về điều này”
Khi sống cùng Chúa và trở nên môn đệ của Người, điều đầu tiên và quan trọng nhất vẫn là thực hành lời thầy truyền dạy: “Anh em phải nhân danh Thầy mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội”. Ơn cứu độ Thiên Chúa ban cho chúng ta không chỉ giới hạn cho những kẻ tin vào Người, nhưng còn cho tất cả những ai đang trông chờ vào Đấng có thể giải thoát họ. Do đó, Tin mừng Phục sinh cần được rao giảng khắp mọi nơi để loan truyền về Đấng mà họ đang trông chờ, Đấng đó chính là Đức Giêsu Kitô - Con Thiên Chúa hằng sống và là Đấng Cứu Độ chúng ta.
Ngay hôm nay, mỗi người tín hữu chúng ta hãy trở nên những chứng nhân sống động về Đức Giêsu không chỉ bằng lời nói, nhưng còn bằng đời sống và gương sáng. Như Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã từng nói rằng: “Con người ngày nay cần chứng nhân hơn thầy dạy”. Do đó, đời sống của chúng ta là một bằng chứng thiết thực nhất và cụ thể nhất để có thể giới thiệu về Đức Giêsu Phục sinh, chứ không phải lời nói hay hoặc những bài giảng thuyết hùng hồn về một Thiên Chúa lý thuyết để lôi kéo họ trở về.
Lời nguyện
Lạy Chúa, niềm tin của chúng con được lãnh nhận là một ân huệ lớn lao Người đã dành tặng cho từng người chúng con. Tuy cuộc sống chúng con phải đối diện với những xô bồ và tội lỗi, nhưng chúng con tin tưởng rằng Người vẫn hằng tha thứ và đón chờ từng tâm hồn trở về với vòng tay yêu thương của Người.
Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình thương vô bờ mà chính Người đã dành tặng cho chúng con. Đồng thời, xin ban cho chúng con ơn can đảm và dấn thân vào sứ mạng loan báo Tin mừng của Giáo Hội. Ước mong rằng lời mời gọi ra đi của Chúa là một động lực mạnh mẽ giúp chúng con có thể đem thật nhiều tâm hồn đang lạc hướng trở về, và nhất là cảm nếm một cách sâu sắc tình thương Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng con. Amen
COMMENTS