Lm Vincent Nguyễn An Ninh - Chúa Nhật thứ II Phục Sinh
Các con tha tội ai thì người ấy được tha. Các con cầm tội ai thì người ấy bị cầm lạiLm Vincent Nguyễn An Ninh
Người mù bên Ngũ Đại Hồ Michigan, USA
Suy Niệm Phúc Âm Chúa Nhật thứ II Phục Sinh
Ngày 24 tháng 4, 2022
Tin mừng: Ga 20: 19-31
Đây chính là lời tuyệt đối của Chúa GiêSu ban quyền cho các Tông Đồ và cho các người kế vị các Ngài
Đây chính là lời tuyệt đối của Chúa, củng cố đức tin của mọi người chúng ta, xác tín các Ngài được tha tội cho dân Chúa. Lời này của Chúa làm cho chúng ta được hoàn toàn an tâm rằng việc các Linh Mục giải tội, và việc chúng ta đi xưng tội, là tuyệt đối chắc chắn là tội của chúng ta được tha.
Đây chính là nguồn ơn vô cùng quý giá của Đấng Cứu Thế. Cái chết của Ngài, không chỉ xóa tội cho chúng ta đã phạm cho đếm lúc Ngài chịu chết, hoặc chỉ tha cho chúng ta những tội phạm cho đến ngày chúng ta lãnh phép rửa tội, nhưng còn tha cho chúng ta mọi tội mỗi lần chúng ta tái phạm, và tha mãi cho tới ngày chúng ta lìa đời.
Bí Tích hòa giải này tắm gội linh hồn chúng ta sạch sẽ, tươi mát, và trả lại cho chúng ta sự bình an hoàn toàn sung sướng sau mỗi lầm chúng ta khiêm nhường đến với Linh Mục để xin được hòa giải cùng Thiên Chúa.
Trong khóa huấn luyện các cha giải tội vừa qua tại Vatican, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng các cha thay quyền Chúa để tha tội, phải là những Y Tá, những Bác Sĩ nhẹ nhàng, kiên nhẫn và nhân ái, băng rịt các vết thương linh hồn của hối nhân. Càng những vết thương to lớn nặng nề, thì người băng bó lại càng phải rất nhẹ tay, rất dịu dàng mà băng bó. Tuyệt đối tránh mọi cử chỉ, mọi tông giọng làm tổn thương cho những người đã đang đau đớn vì vết thương tội lỗi gây ra
Chúng ta phải hết lòng tri ân quý mến đối với ơn tha tội này. Nếu có Linh Mục nào dắt gỏng trong tòa giải tội, thì đó là lỗi của riêng ngài mà thôi. Không phải là lỗi của hối nhân. Anh chị em cứ bình an “cám ơn cha” mà ra đi. Anh chị em đã được tha rồi.
Trở lại: Luật của Giáo Hội cũng hoàn toàn bảo đảm cho chúng ta rằng: những điều chúng ta nói với Linh Mục trong tòa giải tội sẽ tuyệt đối được giữ kín, không bao giờ một Linh Mục nào được phép tiết lộ, dù trong hoàn cảnh nào. Luật này được bảo đảm rằng nếu vị Linh Mục nào tiết lộ ấn tòa giải tội, lập tức vị Linh Mục đó bị vạ tuyệt thông tức khắc.
Luật tòa giải tội này cũng thường bị các giáo phái Tin lành chỉ trích. Mới đây, tại Hoa Kỳ cũng như tại vài nước Âu châu muốn buộc các Linh Mục phải tiết lộ án tòa giải tội khi có liên quan tới các vụ lạm dụng trẻ vị thành niên. Nhưng Giáo Hội vẫn không chấp nhận sự đòi hỏi này.
Tự vấn
1. Tôi có nghi ngờ lời Chúa về việc Người ban quyền tha tội cho các Linh Mục không?
2. Có vì sự nghi ngờ đó, mà tôi bỏ không đi xưng tội nữa không
3. Có phải tôi vẫn lên rước Lễ, mà lâu nay tôi không đi xưng tội không?
Câu truyện lừng danh sau đây chứng tỏ ấn tòa giải tội được bảo đảm
Truyện kể lại rằng:
Một kẻ gian phi ăn cắp chiếc áo dòng đen của cha sở, hắn mặc vào, rồi lẻn vào một nhà dân mà phạm pháp. Bị phát giác, hắn trèo qua hàng rào toan thoát thân, nhưng chiếc áo dòng bị vướng vào hàng rào không sao gỡ được, hắn liền tuột chiếc áo bỏ lại mà chạy thoát thân. Rồi hắn chạy đến nhà xứ gõ cửa nhà thờ vào mà xin xưng cái tội ấy. Hắn vừa ra đi thì Cảnh Sát ập đến với cái tang vật là chiếc áo dòng đen bắt được còn vướng trên bờ rào. Ông cha sở bị bắt vào tù. Ngày ra pháp trường, ông cha sở xin xưng tội với một cha, quả quyết rằng mình không hề phạm tội ấy. Chính kẻ phạm pháp đã đến xưng thú tội với mình. Nhưng ông không tiết lộ đó là ai. Ông bằng lòng ra pháp trường.
Ngày ra pháp trường, giáo dân biết cha xứ của mình là một người thánh thiện, không thể phạm cái tội ấy được. Nhưng không ai cắt nghĩa được sự kiện cái áo dòng, nên mọi người chỉ biết nức nở khóc thương. Trong số những người hiện diện nơi pháp trường hôm ấy, có tên gian đã tìm cách đổ tội cho cha xứ. Bỗng hắn đứng dậy, chạy đến cha xứ đang bị trói, hắn quỳ xuống xin lỗi, rồi đứng lên thú nhận tội lỗi của mình. Cha xứ được minh oan. Toàn dân vui mừng và thán phục cha sở của mình.
Thiên Chúa thật là nhà đạo diễn tài tình: Ngài vừa bảo vệ được sự bình an cho lương tâm cho các con cái, vừa nêu cao được lòng trung tín anh dũng của các Linh Mục, đồng thời trả lại công bình cho mỗi bên.
COMMENTS