Giáo Sinh: một tên gọi dễ thương (Tiền Vĩnh Thệ)
Tiền Vĩnh Thệ Gioan Phaolô II
Giáo sinh, đó là tên mà các thầy cô trong trường gọi khi nó đến thực tập. Thời gian trôi đi nhanh quá, mới ngày nào nó và 4 chị em khác (2 sơ và 3 sinh viên ngoài) đến nộp đơn để xin được thực tập. Đó là trường Tiểu học Lê Hoàn, đối diện với giáo xứ Hoàng Mai. Quả thật, nó thấy cuộc đời nó được Chúa thật ưu ái và sắp xếp hết mọi chuyện.
Khi sắp đến thời gian thực tập, nó cảm thấy nhiều lo lắng. Không lo lắng sao được, vì nếu đi thực tập, thì nó phải nghỉ học thần học một thời gian. Nhưng Chúa thương, cho nó xin được đi thực tập buổi chiều, vì vậy nó vẫn hoàn thành việc học thần học buổi sáng. Điều may mắn hơn cả, lớp nó thực tập là lớp 2 (theo chương trình học mới của Giáo dục). Chương trình mới có vất vả và khó hơn so với chương trình trước đây, nhưng nó lại được Cô hướng dẫn chỉ bảo tận tình, tạo mọi điều kiện cho nó hoàn thành thời gian thực tập.
Vì là tu sĩ đi thực tập, nên giáo viên trong trường luôn dành thiện cảm cho nó. Từ những cô bảo mẫu, dù họ không theo đạo Công giáo, nhưng vẫn gọi một cách thân thiện, sơ ơi! Những nụ cười, những câu chào hỏi vui vẻ của những người nó gặp gỡ trong trường. Nó cảm nhận được giá trị, sự cao quý của đời tu. Và để 2 từ tu sĩ đem lại sự thiện cảm của mọi người, thì chính thái độ sống, mối tương quan, sự dấn thân một cách vui vẻ. Chính cách sống đó cũng là chứng tá trong bất cứ môi trường nào.
Lớp nó thực tập gồm có 50 học sinh. Khi nó vừa bước vào lớp, thì các học sinh đã biết và chào nó là Sơ. Còn những em không theo đạo Công giáo, đã hỏi một câu ngây ngô làm nó bật cười: “Cô tên là Sơ ạ?”. Nhìn những gương mặt thơ ngây, trong sáng của các em, cùng với sự nhiệt tình của quý thầy cô trong trường, nó cảm thấy cần phải sống tốt hơn, cần phải cầu nguyện nhiều hơn khi đón nhận những điều tốt đẹp đó.
Thời gian thực tập chỉ còn đếm lui từng ngày! Nó đã hoàn thành chương trình học chuyên môn trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa ban tặng.
Lạy Chúa, cuộc đời con luôn được Chúa yêu thương chăm lo. Chúa đã làm những điều tốt đẹp nhất cho con. Vậy mà nhiều khi con không đủ lòng kiên nhẫn, con lo lắng mà quên mất rằng, Chúa luôn ở bên con, luôn nâng đỡ con từng giây phút. Nguyện suốt đời con xin tri ân và tán dương danh Chúa.
COMMENTS