Buổi sáng
FB Jakab Nguyen
Buổi sáng
Dường như đã thành một thói quen mỗi sáng, sau khi đọc kinh, nguyện ngắm, tôi không vào ăn sáng ngay, mà ra mở cửa nhà thờ, ngắm bình minh, ngắm mặt trời, ánh sáng tràn vào nhà thờ xua tan cái tối của màn đêm…buổi sáng, ánh mặt trời như truyền vào con người tôi một nguồn năng lượng tinh tươm, tôi cảm được sự tươi mát của không khí, những làn gió nhè nhẹ, tiếng chim hót líu lo, tâm hồn và thể xác tôi dường như hòa vào cái tươi mới của đất trời, sẵn sàng cho một ngày mới….
Ban mai, buổi sáng…mọi sự thật đẹp….
Buổi sáng, bình minh, ánh sáng. Trong tiến trình tạo dựng, đầu tiên Thiên Chúa tạo dựng nên ánh sáng….bình minh của nhân loại….
Buổi sáng bắt đầu một ngày mới, là bắt đầu của niềm hy vọng, bắt đầu của một dự án tươi đẹp.
Thế nhưng có một cái gì đó sai sai khi chúng ta nghe Tin mừng về phiên tòa xét xử người phụ nữ ngoại tình, thời điểm của phiên tòa lại là buổi sáng.
Thánh Gioan viết: "Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ….Lúc đó, các kinh sư và người phariseu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một người phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình…”(Ga 8:2)
Người ta kết án chị vào ban sáng, trời vừa tảng sáng, bình minh vừa lên…
Đáng lẽ buổi sáng để dành cho những gì tươi đẹp, một sự khởi đầu mới, thì con người lại kết án nhau vào buổi sáng. Có một cái gì đó như là bi kịch đáng buồn. Hình như con người đã phá vỡ cái định luật của tự nhiên…
Đó là phiên tòa xử người phụ nữ ngoại tình, có một phiên tòa khác, phiên tòa con người kết án Thiên Chúa, cụ thể là phiên tòa Philato xử Đức Giêsu. Phiên tòa này cũng bắt đầu lúc trời vừa tảng sáng. Thánh Gioan cũng viết như sau: "Vậy, người Do thái điệu Đức Giêsu từ nhà ông Caipha đến dinh tổng trấn. Lúc đó trời vừa sáng.” (Ga 18:28)
Con người kết án nhau, rồi con người cũng kết án Con Thiên Chúa vào buổi sáng. Một bi kịch đáng buồn.
Bình minh, ban mai, tảng sáng, ánh sáng của đất trời, và đêm tối của lòng người, đêm tối của kết án.
Con người phá vỡ cái đẹp của bình minh, của buổi ban mai, của tự nhiên. Nhưng ở cả hai phiên tòa, Thiên Chúa chuyển bại thành thắng. Thiên Chúa trả lại cho bình minh cái đẹp tinh tuyền của nó. Đặc biệt hơn, chúng ta nhìn xa hơn tới cái bình minh của ngày Phục sinh…Chúa Nhật Phục Sinh, hừng đông của nhân loại, của sự sống…
Hải Ly SDB
COMMENTS